Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Mùng Hai Tết, Thánh Lễ Cầu Cho Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Thứ hai - 30/01/2017 17:21

 Hôm nay, Mùng hai tết Đinh Dậu, ngày Giáo hội dành riêng để các tín hữu nhìn lại bổn phận hiếu thảo với ông bà tổ tiên, cụ thể là các Đấng sinh thành. Sự hiếu thảo được thể hiện qua qua những lời nói, việc làm, đặc biệt là lời cầu nguyện. Vì lẽ đó, giáo xứ đã dành cho quý tu sĩ nam nữ và các bạn sinh viên học sinh phụ trách thánh lễ này.
 
Thánh lễ cầu cho tổ tiên và ông bà cha mẹ do cha quản xứ chủ tế tại nhà thờ Vinh Hương vào lúc 5 giờ 00 Chúa nhật IV Thường niên (29.01.2017). Ngoài ra còn có hai cha quê hương đồng tế với ngài, cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng và cha Đa Minh Saviô Nguyễn Cơ Thạch. Cùng hơn 1000 giáo dân tham dự.
 
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phaolô mời gọi cộng đoàn phụng vụ sốt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà và cha mẹ để "các ngài có đủ khôn ngoan để dạy dỗ con cái cháu chắt", đồng thời cũng cầu nguyên cho chính mình. Xin cho "mỗi người đều ý thức được phận vụ làm con, làm cha mẹ, ông bà, làm cháu chắt để biết sống đời sống gia đình ki-tô hữu, nhất là trong Năm Thánh Gia Đình này". Ước mong "mỗi gia đình là một giáo hội thu nỏ, một xã hội biết sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa".
 
Chia sẻ Tin Mừng, cha giảng lễ Đa Minh Saviô Nguyễn Cơ Thạch giải thích tầm quan trọng và giá trị của đạo hiếu trong đời sống con người nói chung và cách riêng đối với đời sống ki-tô hữu. Cha dẫn chứng: "Thảo kính cha mẹ được Thiên Chúa nâng lên thành một điều răn (điều răn thứ thứ 4) và thư gửi tín hữu Êphêsô của thánh Phaolô: Thờ cha kính mẹ là điều răn duy nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này".
 
Từ đó ngài mời gọi mọi người phải biết thảo kính cha mẹ khi các ngài còn sống và khi đã qua đời:
 
"Trước hết, chúng chúng ta phải thảo kính cha mẹ khi các ngài còn sống. Khi cha mẹ còn sống, chúng ta cần biết vâng phục cha mẹ, biết làm cho cha mẹ vui lòng, biết đối nhân xử thế. Các ngài suốt đời một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm để lo cho con cái từ lúc còn bé đến khi thành thành tài, nhưng đến khi về già lại phải sống trong neo đơn buồn tủi, không phải vì họ không có con cháu nhưng con cháu không chăm sóc, không yêu thương". Cha nói thêm: "Nếu chúng ta không thảo hiếu với cha mẹ thì làm sao chúng ta có thể sống tinh thần con thảo đối với Thiên Chúa và tha nhân được".
 
Đến khi các ngài đã qua đời, người ki-tô hữu còn phải nhớ đọc kinh, dâng lễ cầu nguyện cho các ngài. "Đặc biệt trong tâm thức của người Việt Nam, người sống và người chết không hề chia lìa nhau". Cha dẫn chứng: "Bất cứ một biến cố, một sự kiện trọng đại nào trong đời, con cháu luôn luôn thưa với tổ tiên, với ông bà, cha mẹ. Khi con cái vào đại học, cha mẹ thắp nén hương trước tổ tiên. Khi lập gia đình cho con cái, cha mẹ cũng xin tổ tiên chứng giám hôn ước, và khi xuân về, chúng ta thắp nén nhang tưởng nhớ, cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho cuộc sống được ấm êm hạnh phúc". Chính những việc làm đó chứng tỏ chúng ta hiếu thảo với ông bà tổ tiên và là ki-tô hữu xứng đáng được làm con của Thiên Chúa.
 
Cuối cùng, cha giảng lễ kết luận: "Hôm nay, trong ngày lễ mồng 2 tết, Chúa mời gọi chúng ta hãy hướng về ông bà cha mẹ để tỏ lòng thảo hiếu với các ngài, chăm sóc các ngài khi còn sống, đừng để các ngài buồn lòng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các ngài khi các ngài đã khuất, xin cho linh hồn các ngài được hưởng Thiên Nhan Chúa để các ngài cầu thay nguyện giúp cho mỗi chúng ta".
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, thầy Antôn Trần Đình Long đại diện tu sĩ nam nữ nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, chúc têt và tri ân đến quý cha, quý cộng đoàn, đặc biệt thổ lộ tâm tình đến với ông bà cha mẹ. Biết trân trọng giây phút sum vầy trong ngày đầu Xuân, xem đó là hồng ân Chúa ban để sống trọn tình con thảo và muốn vững bước và bền đỗ trên con đường ơn gọi đầy thách đố và cạm bẫy, thầy nói, "chúng con ý thức rằng chúng con sống ơn gọi dâng hiến không phải một mình mà còn có ông bà cha mẹ anh chị em và những người thân thích thường dõi theo chúng con trên mọi chặng đường".
 
Hạnh phúc khi được quay về với với quê hương, nhớ lại tình ông bà cha mẹ đã dành cho mình, cha quản xứ nói, "đây là cơ hội và là ngày hồng phúc mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một năm qua. Nên khi trở về với gia đình chúng ta phải thể hiện tình con thảo, đặc biệt phải có bổn phận hướng dẫn các em của mình tiếp bước để cùng phát triển ơn gọi".
 
Sau lễ, cộng đoàn tiến lên nghĩa trang để cầu nguyện và viếng thăm các phần mộ những người đã khuất.
 

















 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây