Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Nữ tu Maria Gioan Vianney Nguyễn Thị Mỹ Hiên Mừng Hồng Ân Thánh Hiến

Thứ hai - 19/08/2019 06:27
- “Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta” (Tv 75,4)

Vào lúc 9 giờ 00 ngày 16.8.2019, tại nguyện đường Tỉnh dòng Truyền Tin, dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi - Chí Hòa, Sơ Maria Gioan Vianney Nguyễn Thị Mỹ Hiên con ông bà cố GB Nguyễn Văn Nhàn - Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Khang thuộc giáo họ Vinh Sơn đã được tuyên khấn trọn đời.

Hôm nay, ngày 19.08.2019 Sơ Maria Gioan Vianney trở về nơi mình sinh ra, được nuôi dưỡng và ươm mầm ơn gọi để cùng với gia đình, gia tộc, quý thầy cô, bạn bè thân hữu và cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng lời tạ ơn.

Thánh lễ tạ ơn Vĩnh khấn được cử hành tại nhà thờ giáo xứ vào lúc 5 giờ 00 do người anh của Sơ là linh mục  Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF chủ tế. Cùng đồng tế có cha quản hạt Đăkmil - Phaolô Nguyễn Thư Hùng, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm và cha quê hương Raphael Trần Xuân Nhàn.

Trước thánh lễ, cha quản xứ ngỏ lời chúc mừng và mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Sơ Maria Gioan Vianney cùng nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành trên Sơ và gia đình. Chung với tâm tình của cha quản xứ, linh mục chủ tế Đaminh Saviô nói lên tình yêu thương mà Thiên Chúa đã chọn và gọi người em của mình, ngài ước mong Sơ luôn luôn trung thành với ơn gọi và chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao phó
.
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Matthêu 5 1-12). Dựa vào Tin Mừng, cha quản hạt Phaolô Nguyễn Thư Hùng đề cao vai trò đời sống tu trì cùng với 3 lời khấn Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục. Ngài nói “Tuân giữ trọn 3 lời khấn là tôn vinh Thiên Chúa, là được hiệp thông với Chúa và đã làm hài lòng Chúa. Được như thế, thật hạnh phúc và bình an”.
 
/
 
Cha quản hạt diễn giảng thêm về sự hạnh phúc, ngài đúc kết “Tuyên khấn là một niềm hạnh phúc, khấn rồi để từ đây luôn làm tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và theo sát Chúa Kitô để giống như Ngài thì chắc chắn mãi được hạnh phúc”. Chúc Sơ luôn làm hài lòng Chúa và sẽ được Cha Ngài yêu mến, có Chúa là có tất cả, cha cầu chúc để kết thúc bài giảng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, HĐGX chúc mừng và trao đến Sơ bó hoa tươi thắm đượm tình quê hương. Sau đó là tâm tình của Tân khấn sinh.

Thánh lễ tạ ơn Mừng Hồng Ân Thánh Hiến của Sơ Maria Gioan Vianney Nguyễn Thị Mỹ Hiên kết thúc trong niềm vui tạ ơn. Niềm vui tạ ơn vì Giáo Hội đã đón nhận Sơ như người con rất yêu dấu; niềm vui tạ ơn vì giáo xứ có thêm một người con dâng mình cho Chúa; niềm vui tạ ơn vì gia đình ông bà cố có thêm người con thứ 4 hiến trọn đời mình phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh.
 
Tin: Cao Hướng
Ảnh: Huuchanh
 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây