Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương Phục sinh 2017 - Thánh lễ Đêm

Chủ nhật - 16/04/2017 04:08
- Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia!

Đêm nay là đêm Cực thánh, đêm chóp đỉnh của Năm Phụng vụ, đêm nay “là mẹ của hết mọi buổi canh thức ”.

Đêm nay, đêm tưởng niệm trọn vẹn nhất mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Phụng vụ đêm nay gợi lại đêm mà thuở xưa dân Israel canh thức với thịt chiên để chờ đợi được giải thoát khỏi ách nô lệ. Đồng thời cũng gợi lại Ánh sáng từ biến cố qua Biển đỏ. Tất cả đều quy chiếu vê việc Chúa Kitô đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết, để từ khải hoàn đi lên và cũng chính đêm nay là đêm mà Hội thánh từ thuở ban đầu vẫn hằng chờ mong.

Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương cũng khao khát mong chờ đêm nay để cử hành Canh thức Vượt Qua và mầu nhiệm Chúa Kitô Phục sinh. Tuy nhà thờ và khuôn viên đang trong thời gian "làm mới", nhưng mọi hạng mục công trình cũng đã sắp xếp gọn gàng để có nơi diễn ra các nghi thức cũng như không gian để giáo dân có chỗ tham dự được sốt sắng.

Vẫn như những năm trước, trong Tuần Tam Nhật Thánh cha quản xứ phải làm lễ ở nhà thờ Phaolô, nên tại nhà thờ giáo xứ phải nhờ đến cha khách giúp. Năm nay cha  M. Giuse -Tuấn Trần Tiến Cùng, Cộng đoàn Xitô Rừng Lạnh chủ tế và chủ sự các nghi thức trong 3 ngày lễ trọng đại này.

Để diễn tả những chiều kích trọng đại và cử hành Phụng vụ toàn diện, gần như phù hợp hoàn toàn với tiến trình của lịch sử cứu rỗi.

– Phụng vụ làm phép Lửa mới và rước Nến Phục sinh,
– Phụng vụ Lời Chúa,
– Phụng vụ Thánh Tẩy,
– và sau cùng là Phụng vụ Thánh Thể.
 
19 giờ 20, bóng tối bao trùm nhà thờ và khuôn viên, cộng đoàn tập trung trước Đài Mẹ để tham dự nghi thức làm phép lửa và rước Nến Phục sinh vào nhà thờ

Nến Phục sinh là biểu tượng cho Đức Kitô Phục sinh, mà ngọn lửa là ánh sáng và đồng thời cũng là sức nóng mang sức biến đổi cho mỗi tâm hồn.

19 giờ 35, sau khi ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ, trên tay vẫn còn nâng cao cây nến sáng, thầy Phêrô Nguyễn Việt Dũng công bố Tin Mừng Phục Sinh, lời công bố được vang lên như thúc giục niềm tin trong hân hoan ca ngợi tạ ơn, vì những kỳ công Chúa đã tạo thành.

19 giờ 50, phần Phụng vụ Lời Chúa được trình bày. Chính nơi đây và giờ phút này, mọi người được lắng nghe toàn bộ tiến trình của lịch sử cứu rỗi.

"Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia!" Sau Tin Mừng thánh Mattheu, cha M. Giuse -Tuấn Trần Tiến Cùng quảng diễn về niềm tin vào Chúa sống lại. Cha mời gọi cộng đoàn ghi nhớ, suy niệm và tuyên xưng về 3 bằng chứng để củng cố thêm lòng tin: Vật chứng - Nhân chứng và Thiên Chứng.

Theo cha giảng lễ, Vật chứng như là ngôi mộ trống và Nhân chứng là hai bà Maria Macđala và Maria khác thì thời bây giờ có vẻ như rất là khó tin, vì xã hội hôm nay "đổi trắng thay đen, biến không thành có..." quá ư là dễ dàng, nên Ngài đề cao bằng chứng thứ ba là Thiên chứng, cha nói "Sứ vụ loan báo của các Thiên Thần là bằng chứng thật, là bằng chứng chính xác. "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi."

Cha ước mong mỗi người đều được liên kết bởi cùng một niềm tin vào sự Phục sinh của Đức Kitô. Vì chính niềm tin ấy sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. và hãy thân thưa cùng Chúa "Lạy Thầy thưa con tin, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chịu chết vì tội lỗi chúng con và sống lại để ban ơn cứu độ".

20 giờ 20, sau bài giảng đến nghi thức cử hành Phụng vụ thánh tẩy, ý nghĩa mời gọi dân Chúa dấn thân sống tích cực hồng ân thánh tẩy qua việc lặp lại những lời cam kết và tuyên xưng khi chịu Phép Rửa tội; đồng thời gợi lên ý thức sống động về tình liên đới.

21 giờ 00, phần Phụng vụ Thánh Thể, phần này là chóp đỉnh của mầu nhiệm được cử hành đêm nay. Chính nơi bàn tiệc Thánh Thể , Chúa Kitô một lần nữa hiến tế để cứu độ nhân thế, và cũng chính nơi đây, Đức Kitô Phục sinh đang đến và hiện diện giữa mọi người.

Trước khi kết lễ, cha chủ tế cảm ơn cha quản xứ và cộng đoàn đã đón nhận Ngài đến mục vụ trong Tam Nhật Thánh vừa qua, cha chúc mừng Lễ Phục sinh đến với mọi người, mọi nhà và ngài nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại qua bài hát Bao La Tình Chúa. Sau đó Ca đoàn CTTĐ, Ban kèn Gabriel và cộng đoàn cùng tấu ca khúc nhạc Nào Ta Hãy Mừng Vui để kết thúc thánh lễ Đêm Phục sinh tại nhà thờ Vinh Hương năm 2017 vào lúc 21 giờ 20.
 
 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây