Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương Phục sinh 2017 - Thánh lễ ban sáng

Chủ nhật - 16/04/2017 17:39
- Đức Kitô Phục Sinh, Mầu Nhiệm Của Đức Tin

Chúa nhật Phục sinh 16.04.2017, thánh lễ thứ 6 trong Năm Thánh giáo xứ, những ai tham dự lễ này với lòng thành đã xưng tội, rước lễ, đọc một Kinh tin kính cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng và làm việc đền tạ Trái tim Mẹ bằng mười hạt Mân Côi thì được hưởng ơn toàn xá, đó là ưu ái của Đức thánh cha Phanxicô dành cho giáo xứ.

7 giờ sáng, hơn 1000 tín hữu Vinh Hương hân hoan tiến về thánh đường giáo xứ để tham dự thánh lễ trọng đại này do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế. Đặc biệt, nhóm Cựu tu sinh nam nữ từ năm 1957- 2015, họ được giáo xứ Kính về việc tổ chức thánh lễ hôm nay.

Sau lời dẫn lễ là đoàn rước với Thánh giá nến cao, quý đại diện HĐGX, các Hội đoàn, Cựu tu sinh; quý sơ, thầy xứ, Lễ sinh và linh mục chủ tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong tiếng kèn cùng lời ca vang Thiên Chúa ĐãTừ Trong Kẻ Chết Sống Lại Aleluia!

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn phụng vụ "đi lại trên con đường thập giá và nhìn lại bản thân để nhận biêt chúng ta có xứng đáng trở nên môn đệ Chúa Kitô hay không". Qua phụng vụ hôm nay, kỷ niệm trọng thể biến cố Phục sinh, tâm điểm của đức tin Kitô giáo, Đức Thánh Cha ban đặc ân cho cộng đoàn giáo xứ được hưởng ơn toàn xá trong khuôn khổ Năm thánh kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, "chúng ta hãy ăn năn sám hối và sốt sắng tham dự thánh lễ để xứng đáng được lãnh nhận hồng ân đó".

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha quản xứ ước mong cộng đoàn dân Chúa trong Năm thánh mừng 60 năm thành lập giáo xứ luôn nhiệt thành "đi theo con đường đức tin mà cha ông chúng ta đã xây dựng để hôm nay chúng ta có được khả năng đi vào nước Thiên Chúa. Đó là sự sống muôn đời Ngài dành cho chúng ta".

Dẫn giải Tin Mừng Gioan, cha nhấn mạnh: "Ngôi mộ được canh giữ cẩn thận đã trống rỗng", và những dấu chỉ trong ngôi mộ chứng tỏ Chúa Giêsu đã sống lại. Gioan đã thấy và đã tin các dấu chỉ lạ lùng trong ngôi mộ và ông tin rằng Thầy đã sống lại mặc dù trước đó "hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết" (Ga 20,9). Cha        tiếp: "Đức Giêsu đã sống lại, thân xác phục sinh của Ngài được biến đổi và không còn hư nát". Đức Kitô đã chết đi cách nhục nhã nhất để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và Ngài đã sống lại trong vinh quang để chúng ta được sống viên mãn với Thiên Chúa.

Cha mời gọi: "Sống trong cộng đoàn, mỗi người chúng ta phải ý thức trách nhiệm của mình đối với cộng đoàn là xây dựng tình hiệp nhất và đời sống đức tin bằng nén bạc mà Thiên Chúa trao cho mỗi người".

Và cha kết luận: Kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, mỗi người cần giúp nhau "thăng tiến đời sống đức tin mà cha ông chúng ta đã xây dựng" để chúng ta cùng được sống với Đức Kitô phục sinh, "đó là sự sống viên mãn Thiên Chúa dành cho chúng ta, những người không thấy mà tin".

Sau khi nhận Phép lành cuối lễ, cộng đoàn sôt sắng dâng kinh theo điều kiện để được hưởng ơn toàn xá và ra về trong hy vọng, trong bình an của Chúa Phục Sinh.

Để ghi dấu lần đầu tiên được tụ họp với tư cách là Cựu tu sinh Vinh Hương, các ông bà, anh chị trong nhóm ở lại chụp chung với cha quản xứ, thầy xứ tấm hình kỷ niệm.

Tin liên quan: Cựu tu sinh Vinh Hương - Lần đầu gặp gỡ
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây