Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Hình ảnh Phụng vụ Canh Thức Vượt Qua

Chủ nhật - 01/04/2018 00:32
Trong niềm hân hoan mừng Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hiệp thông cùng Giáo Hội toàn cầu cử hành những nghi thức trọng thể nhất trong năm phụng vụ 2018 này.

Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong đêm Canh Thức Vượt Qua.


Làm Phép Lửa Mới và Rước Nến Phục Sinh
Phụng vụ đêm Canh Thức Vượt Qua được bắt đầu từ 19g00 tối thứ bảy, 31 tháng 3, bằng nghi thức Làm Phép Lửa Mới trước hang đá Lộ Đức, Rước Nến Phục Sinh vào nhà thờ và Công Bố Tin  Mừng Phục Sinh (Exultet).





Phụng Vụ Lời Chúa
Chúng ta hãy hợp với anh chị em dự tòng trên khắp thế giới, sống giai đoạn cuối cùng trước khi lãnh các bí tích khai tâm Ki-tô giáo (Lời dẫn). 

Trong bài giảng sau Tin Mừng, dẫn thư gửi tín hữu Rô-ma hôm nay (Rm 6,3-11), cha Phaolô quảng diễn về niềm tin Kitô giáo, về sự chết của mỗi người chúng ta. "Phàm là con người, ai cũng muốn sống và sợ hãi trước cái chết, cha giải thích, tuy nhiên với niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, tín hữu chúng ta tin rằng, sau cái chết thể lý, tất cả chúng ta sẽ được sống với Ngài, như thánh Phaolô xác tín: Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô,  chúng  ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta (Rm 6,8)".

Nếu chúng ta sống mật thiết với Đức Kitô bằng cách xa lánh tội lỗi và liên đới yêu thương tha nhân thì "anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu" (Rm 6,110).

Cha giải thích: "Chúa Kitô hôm nay đã phục sinh, Người sẽ về với Chúa Cha, Người sẽ mở lối cho chúng ta với niềm tin tưởng là được mời gọi vào sự phục sinh của Người để chúng ta được đến với Chúa Cha. Đây là đức tin được xác thực bằng máu Chúa Giêsu Kitô". Cha nhắn nhủ cộng đoàn: "Chúng ta tin tưởng vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô là nhờ lòng tin của các tông đồ. Đến lượt chúng ta,mỗi người cũng phải đứng ra làm chứng cho niềm tin mà chúng ta đã tuyên tín từ khi lãnh nhân bí tích rửa tội. Chúng ta không còn phải lo sợ vì thân xác phải chết, vì khi chúng ta tin và chấp nhận sống như Đức Kitô, thì đó là phương thuốc trường sinh nhiệm mầu. Bởi lẽ Người đã chiến thắng sự chết để cho chúng ta được sống".

Kết thúc bài giảng, cha Phaolô chúc cộng đoàn phụng vụ "trong Mùa Phục Sinh này cũng như trong suốt cuộc đời, luôn giữ vững niềm tin phục sinh, niềm tin ki-tô giáo, là niềm tin đem lại niềm vui cho cuộc sống chúng ta".










Phụng Vụ Thanh Tẩy
Giờ đây, với cây nến được thắp sáng trên tay, chúng ta long trọng lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy và tuyên xưng lại đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi (Lời dẫn).



Phụng Vụ Thánh Thể
Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua để nuôi dưỡng chúng con: Xin cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu giúp chúng con biết chân thành yêu thương nhau (Lời nguyện hiệp lễ).




Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây