Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ an táng bà cố Maria Trần Thị Kiều (Bà cố Thanh)

Thứ năm - 21/01/2016 02:33
"Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người" (Mt 25, 1-13), cha Tổng đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu đã triển khai ý nghĩa câu Lời Chúa trên khi ngài chủ tế thánh lễ an táng bà cố Maria Trần Thị Kiều, thân mẫu của cha Raphael Trần Xuân Nhàn, nữ tu Maria Trần Thị Bình An và thầy Anrê Dũng Lạc Trần Anh Văn tại nhà thờ Vinh Hương vào lúc 9 giờ ngày 20.01.2016 với 50 linh mục đồng tế.

Tham dự trong thánh lễ an táng để cầu nguyện cho bà cố hôm nay, có hơn 100 nam nữ tu sĩ, thân bằng quyến thuộc, quý khách. Ngoài ra có đông đảo ân, thân nhân và giáo dân ở các giáo xứ, cộng đoàn từ Bắc, Trung, Nam cũng hiện diện để chia sẻ và hiệp lời cầu.

Khai mở đầu lễ, cha Tổng đại diện thay mặt linh mục đoàn trong giáo phận có lời phân ưu đến gia đình và tang quyến. Ngài nói, hôm nay bà cố đã chào mọi người để ra đi, để bước sang cuộc sống mới, 86 năm tại thế, bà cố đã đi tìm và bà đã gặp được Đấng mà bà hằng tôn thờ.
 

Trong bài giảng lễ, cha Tổng đại diện đào sâu tính bất ngờ của giờ Chúa đến, mỗi người đều có thể được Chúa gọi về bất cứ lúc nào. Chính vì thế, tỉnh thức và sẵn sàng phải luôn được chú trọng. Đừng tưởng rằng cuộc sống này bất tử, nên nhớ chỉ như bông hoa sớm  nở tối tàn. Cha nói, bà cố Maria đã chọn phần tốt nhất cho mình, bà đã tỉnh thức khi Chúa đến, cuộc sống của bà cố đã nói lên điều đó.

Kết thúc bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha giảng lễ đã đề cao đời sống hy sinh và phó thác của bà. Xin tạ ơn bà cố, vì  bà đã dâng cho Chúa chính những người con yêu dấu của mình, một mẫu gương sống đức tin, chắc chắn Thiên Chúa sẽ đón bà vào dự tiệc vui muôn đời.

Sau khi cha Raphael Trần Xuân Nhàn, ngài thay mặt gia đình, tang quyến gởi đến quý cha và mọi người lời tri ân và cảm tạ, linh cữu bà cố được đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tiễn về đất thánh giáo xứ Vinh Hương, nơi an nghỉ cuối cùng.

Được biết, cùng với tâm tình với cha Stêphanô, cha Anrê Trần Xuân Cương cũng đã bày tỏ niềm tri ân đối với bà cố trong thánh lễ tại gia lúc 20 giờ ngày 19.01.2016. Cha chia sẻ, cuộc đời của bà cố là cả những chuỗi ngày cho đi mà không tính toán, cho đi trọn cả yêu thương, bà cố đã dâng cho Giáo Hội 3 bông hoa cuộc đời dâng hiến, nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót , dẫn đưa bà về hưởng phúc quê trời.

Và một câu thánh vịnh mà gia đình đã chọn để treo ngay trước thi hài bà cố trong thời gian đang quản tại tư gia cũng đã nói lên cuộc đời của bà luôn biết cậy dựa vào Thiên Chúa chứ không cậy vào sức mình, vì đến với Chúa sẽ nhận được sự bình an đích thực:

"Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn"(Tv 62)
 







 







 
Hình ảnh: Thành Vinh 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây