Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Thứ năm - 03/11/2016 04:40


Chiều muộn ngày 02 tháng 11, cha quản xứ Phaolô dâng thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại đất thánh giáo xứ. Cho dù trời chuyển mưa, khuôn viên nghĩa trang Vinh Hương dường như quá nhỏ bé đối với cộng đoàn phụng vụ.
 
Lời dẫn đầu lễ mời gọi cộng đoàn tín hữu sống mầu nhiệm Giáo Hội hiệp thông và luôn ý thức rằng trần gian là một cuộc lữ hành tiến về với Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh trên trời, chúng ta biết sống trọn vẹn ý nghĩa làm người theo 8 mối phúc thật mà các ngài đã đi qua. Từ đó, kitô-hữu nhận biết mình có bổn phận cầu nguyện cho những người đã qua đời đang được thanh luyện nơi luyện hình chờ ngày hưởng vinh quang nước trời.

"Tháng 11 là thời gian thích hợp để mỗi người đang sống ý thức được trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa với người thân đã qua đời", và "đây cũng là dịp để suy tư, xét lại con đường lữ thứ trần gian mà chúng ta đang đi".

Sau khi dâng hương trước bàn thờ cùng ban chấp hành giới gia trưởng, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo xứ đã ra đi trước chúng ta, đặc biệt các bậc tiền nhân đã khai phá và xây dựng giáo đoàn Vinh Hương từ 60 năm qua.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha chủ tế giúp cộng đoàn phụng vụ suy gẫm về ý nghĩa của sự chết. Với kitô-hữu, sự chết không kết thúc cuộc sống nhưng là trở về với cội nguồn. Cha nói: "Với kitô-hữu, chết không phải là hết, chết là sự chuyển đổi cuộc sống trần gian để đi vào cõi sống bất diệt mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta". Khi chu toàn bổn phận của một con người theo thánh ý Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được sống lại trong vinh quang của Ngài. Chiếc lá rụng xuống, mục nát đi để vun bón cho cây tươi tốt. Cha tiếp tục: "Con người chết đi là để về quê đích thực trên trời. Các bậc tiền nhân của chúng ta là những người đã chết trong Đức Kitô để nuôi dưỡng mầm đức tin cho con cháu, để cầu bầu cho tất cả mọi người trong cộng đoàn này". Sau cùng cha mời gọi cộng đoàn: "Hôm nay, tại nghĩa trang này, ngày đầu tiên trong tháng cầu nguyện cho những người đã ra đi, chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin tha thứ, thanh tẩy và ban thưởng cho các vị đã sống và đã chết trong niềm tin và tình yêu của Đức Kitô phục sinh".

Thánh lễ kết thúc khi cha quản xứ cùng cộng đoàn cử hành nghi thức viếng nghĩa trang. Trong tâm thức của mỗi người là niềm tưởng nhớ đến những người đã qua đời, tưởng nhớ đến các các bậc tiền nhân, đặc biệt các linh mục cố quản xứ, đã nhọc nhằn gầy dựng đức tin cho các thế hệ cháu con. Cộng đoàn lữ hành sống mầu nhiệm Giáo Hội hiệp thông không phải để ưu phiền nhưng để cùng với các linh hồn đang được thanh luyện, qua lời chuyển cầu của các thánh, mừng vui và củng cố niềm tin nơi Đức Kitô. Vì "vui mừng và hy vọng không phải vì những thành quả vật chất, mà là biết nuôi dưỡng và sống đức tin" (Cha tổng đại diện Stêphanô - bài giảng lễ Các Thánh, 01.11.2016).

Xin được nói thêm, để sống hiệp thông bằng lời cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, từ ngày mùng 02 đến mùng 07 (trừ Chúa nhật) đều có thánh lễ tại đất thánh giáo xứ.
 


 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây