Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên dịp khai mạc 60 năm thành lập giáo xứ

Thứ hai - 12/09/2016 18:19
Ngày 12.09.2016 - Với tấm lòng tri ân ông bà tổ tiên đã dày công vun trồng, nuôi dưỡng và gìn giữ để có một Vinh Hương hôm nay. Trước ngưỡng cửa khai mạc mừng 60 năm thành lập giáo xứ, điều mà những người con đang được thừa hưởng hoa trái của các ngài muốn được đáp đền là dâng những nén hương, những lời cầu và cùng hiệp thông trong thánh lễ dành riêng để cầu nguyện cho các ngài tại nghĩa trang giáo xứ do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành.

17 giờ 15', sau phần dẫn nhập và niệm hương, thánh lễ bắt đầu với lời khai mở của cha chủ tế: Trong giây phút này chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, tiếp đến là nhớ lại những công ơn của ông bà tổ tiên. Các vị đã có công khai phá, có công nuôi dưỡng, có công bảo bọc để con cháu được vuông tròn cho đến ngày nay. Chắc chắn các ngài rất vui mừng vì sự hiện của chúng ta nơi đây. Xin cùng sốt sắng cầu nguyện cho các ngài luôn luôn được bình an thư thái bên Chúa là Đấng thương xót và là Vua tình yêu. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cha cố GB. Hồ Sĩ Cai, vị sáng lập giáo xứ cùng hai cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên và Phaolô Nguyễn Công Minh.

"Ta là sự sống lại và là sự sống", sau Tin Mừng thánh Gioan (Ga 11, 17-27), Cha giảng lễ quảng diễn Lời Chúa về việc Chúa Giêsu dùng quyền năng của Thiên Chúa để phục sinh Ladarô đem lại niềm vui cho gia đình Matta và những kẻ tin Ngài. Đây cũng là một dấu chỉ báo trước cho sự Phục sinh của Người sau này, Người là nguồn vui và là niềm hy vọng cho tất cả những ai tin và trông cậy vào sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Để được sống lại vào ngày sau hết là chúng ta phải tin và sống kết hiệp thân mật với Chúa; đồng thời, biết chia sẻ với tha nhân.

Kết thúc bài giảng, ngài nói, nhiệm vụ của con cháu phải biết nhớ đến công ơn của ông bà tổ tiên, của cha mẹ, của những người đã gầy dựng nên giáo xứ Vinh Hương thân yêu này. Hãy nhớ cầu nguyện cho các ngài.

Phải nói được rằng "Ơn Chúa đã đủ cho Vinh Hương", bởi từ tối hôm qua cho đến trước giờ lễ, trời mưa dai dẳng vì đang trong đợt áp thấp. Việc tổ chức thánh lễ luôn nằm trong tình thế "bị động". Vậy mà, mọi sự diễn ra thật tốt đẹp. 

Xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lộc Chúa luôn ban cho giáo xứ chúng con. Xin cảm ơn Người vì chúng con đã được kế thừa bao công ơn. Nguyện một lòng ghi ơn và gìn giữ..
 

 
Hình ảnh: Huuchanh & Caohuong

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây