Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang giáo xứ

Thứ hai - 03/11/2014 11:46

Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang đã trở thành truyền thống của giáo xứ mỗi dịp tháng 11 về. Đặc biệt lễ linh hồn năm nay 2014 nhằm vào ngày Chúa Nhật 31 thường niên, nên có một số thay đổi cho phù hợp. Bù vào đó, kể từ ngày thứ hai (03.11) đến thứ 6 (07.11) vào lúc 17 giờ mỗi buổi chiều đều có thánh lễ tại nghĩa trang, đây cũng là dịp để  thể hiện đạo hiếu đối với người đã khuất.

Thánh lễ đầu tiên hôm nay thứ hai ngày 03.11.2014, cha quản nhiệm Phaolô chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha quê hương Antôn Nguyễn Văn Huynh và rất đông cộng đoàn tham dự.

Đầu lễ, tiếng nhạc "Sự sống thay đổi chứ không mất đi" của Ban kèn Gabriel gọi mời mọi người nối kết linh thiêng, kết hiệp với thực tại để nguyện cầu cho các linh hồn, cùng với  nén hương trầm tỏa ngát của quý cha và đại diện Ban hội hiếu hai giáo họ Vinh Sơn và Thanh Tân đồng dâng.

Khai mở, cha chủ tế đề cao tình yêu thương mà Thiên Chúa hằng ban tặng cho con người, thêm vào đó thời tiết cũng ưu đãi để chúng ta quy hướng về Chúa, đặc biệt quy hướng về những người đã ra đi. Tuy xa mặt, nhưng không cách lòng, các ngài đang hiện diện trên đất thánh này. Với tâm tình đó, xin Chúa ban ơn tha thứ và dẫn đưa các linh hồn đang bị giam cầm về hưởng hưởng phúc nước Chúa, cha cũng mong cộng đoàn phụng vụ đừng quên cầu nguyện cho cha cố Phaolô.
Sau Tin Mừng, với cách diễn đạt thực tế và gần gũi trong cung giọng trầm ấm, rất hợp với tâm tình thánh lễ cầu hồn hôm nay. Cha Antôn  Nguyễn Văn Huynh  suy diễn từ chính lời cầu nguyện thiết tha của Chúa Giêsu lên với Chúa Cha qua đoạn Phúc Âm thánh Gioan, "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con..." . Do đó, là con, là cháu, là những người thân, chúng ta hãy liên lỷ cầu nguyện, bằng cách lập công qua sự hy sinh để các linh hồn được hưởng nhờ. Vì "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại" các linh hồn đang từng giây mong mỏi. Cha gợi lên bao điều làm cộng đoàn phụng vụ phải nhìn lại chính mình: Cuộc đời tảo tần sớm hôm để chúng ta có ngày hôm nay chả lẽ không lắng đọng, không khơi dậy trong ta một chút thương yêu sao? Hoặc đánh động tận sâu thẳm tâm hồn: Hãy nhớ đến chúng tôi; hãy thương xót chúng tôi... Cha hy vọng các ông bà, cha mẹ, người thân chúng ta sẽ mãi sống, vì con cháu đang còn nhớ đến, như Ngạn ngữ có câu "Người ta chỉ chết khi bị lãng quên."

Cuối lễ, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh lạy Cha, kinh Tin kính, kêu cầu với Mẹ để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng hầu mong các linh hồn được hưởng nhờ ân phúc.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
 













 
Bản tin: Caohuong
Hình ảnh: Huuchanh
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây