Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Thánh lễ đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội

Thứ bảy - 09/05/2020 23:22
Sau 43 ngày tạm ngưng thánh lễ vì đại dịch Covid-19, hôm nay 19 giờ, thứ bảy ngày 09.05.2020, cùng với toàn thể Giáo hội Việt Nam, cộng đoàn dân Chúa Vinh Hương hân hoan tiến về nhà thờ giáo xứ hiệp dâng thánh lễ đầu tiên.

Đúng là chưa bao giờ giáo dân Việt Nam phải chịu cảnh “xa nhà thờ” lâu như thời gian qua. Dịch bệnh đã làm đảo lộn mọi chiều kích của xã hội, trong đó mọi sinh hoạt tôn giáo cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh luôn cho mỗi tín hữu sự tín thác “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì…đức tin của bạn cũng vô ích.” (1Cr 15,14)

Hôm nay, sự vui mừng phấn khởi đã hiện rõ trong mỗi gương mặt, niềm khát khao nhà Chúa đã được bù đắp. Không như tâm trạng trống vắng, u buồn, mất mát trong giờ giải tội chung vào tối 27.03 vừa qua. Hôm đó, một bầu khí linh thánh, nhưng hụt hẫng nặng nề và đau đáu, như linh cảm “ngày cánh chung” gần kề!

Bao nhiêu thời gian vắng xa nhà Chúa là bấy nhiêu chực chờ trông ngóng. Bao nhiêu thời gian biến không gian mạng thành nhà thờ là bấy nhiêu cảm xúc tràn về: Dịch bệnh Virus Corona: sự trừng phạt của Thiên Chúa; Đừng để Virus cách xa lòng người; Giữ mối hiệp thông với nhau, dù không thể hiệp thông trong ngày của Chúa; Coronavirus, đừng rơi vào bẫy dị đoan; Cầu mong tiếng chuông nhà thờ trong ngày Chúa Phục sinh; Tâm sự của nhà thờ khi vắng giáo dân; Đại dịch có thể chữa khỏi bệnh vô cảm…các tác giả muốn tận dụng thời gian “lặng” để nhắn gởi tới độc giả những điệp khúc sống thiết thực hơn, đặc biệt luôn hy vọng và phó thác.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan cũng rất vui mừng trong thánh ý, ngài nói: đã hơn 1 tháng nay, chúng ta đã hy sinh, chấp nhận thực tại, chúng ta đã hưởng ứng trọn vẹn lời mời gọi của giáo quyền cũng như chính quyền, niềm khao khát bấy lâu nay đã được đền đáp, mỗi người hãy dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa, hãy sống trong yêu thương, luôn biết sẻ chia và tiếp tục giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho nhau, cho cộng đồng.

Sau Tin mừng  (Ga 14,1-12), “Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy luôn vững tin vào Thiên Chúa cho dù trong hoàn cảnh nào. Ngài đề cao vai trò gia đình, mỗi thành viên đều phải gắn kết với nhau một cách mật thiết. Cho dù có khó khắn, thử thách, hãy sống trong tin yêu chia sẻ,  hãy trở nên những viên đá sống động để xây dựng gia đình, giáo xứ và Giáo hội.

Cha nói thêm về sự thể hiện nếp sống văn minh, đặc biệt cách ăn mặc và thái độ khi đi tham dự thánh lễ, “chỉ cần gần một tiếng đồng hồ, đồ áo chỉnh tề, nghiêm trang khi dự lễ mà cảm thấy khó khăn, không thực thi được thì làm sao mà nghĩ đến chuyện lớn hơn…”.

Trong thời gian dịch bệnh, có lẽ cũng cho mỗi người chúng ta ít nhiều chi cảm nhận về sự trống vắng, về sự khát khao Thánh Thể Chúa, hoặc khi tham dự thánh lễ trực tuyến chắc hẳn chúng ta đã có những cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong mái ấm gia đình. Nay tạ ơn Chúa, mọi sinh hoạt phụng vụ đã trở lại bình thường. Ước mong như tâm thư của HĐGM Việt nam và Đức Cha giáo phận là mỗi gia đình hãy là Đền Thờ của Thiên Chúa, hãy duy trì việc đọc kinh, cầu nguyện.






Ngày ấy, ngày trống vắng.


Ngày ấy, "ngày cuối cùng"


Ngày ấy, ngày giải tội chung 27.03.2020

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây