Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ đêm Giáng Sinh

Thứ tư - 25/12/2019 07:54

Lúc 20g đêm 25 tháng 12, sau giờ diễn nguyện về lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa, cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng thánh lễ tại khuôn viên tượng đài thánh Giuse do cha quản xứ Phaolô cử hành.
 
Mở đầu thánh lễ cha quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn phụng vụ hướng tới ý nghĩa đích thực của phụng vụ hôm nay là cổ xuý và thực thi tình yêu thương, “Những ánh đèn nhấp nháy... chỉ là vẻ bên ngoài nhưng muốn diễn tả cõi lòng của chúng ta đang có Chúa ở cùng”, muốn diễn tả “tình yêu, niềm vui và hạnh phúc”. Đêm nay Thiên Chúa đến với chúng ta để cùng “đồng lao cộng khổ, cùng chia sớt niềm vui nỗi buồn trong những thử thách đau thương của cuộc sống” để rồi cùng đồng hành với chúng ta trên con đường hướng về quê trời.
 
Chia sẻ sau Tin Mừng cha quản xứ Phaolô suy tư về tình yêu thực sự khi chúng ta có Chúa ở cùng. Cha chia sẻ: “Vì yêu thương mà Thiên Chúa đến với chúng ta nhưng lắm lúc chúng ta quá quen và quá nhấn mạnh đến lỗi lầm của mình” mà quên rằng Chúa chính là tình yêu và luôn yêu thương chúng ta. Nếu vậy, thì những “trang trí bên ngoài không thể đi vào tâm hồn chúng ta được”. Cha ước mong “không một ai trong chúng ta đến dự thánh lễ mà ‘không bắt được sóng, không nhận được tín hiệu tình yêu Chúa gửi đến cho mình’”. “Nếu không có tội lỗi thì Thiên Chúa có đến với chúng ta không?”, cha nêu vấn nạn và giải thích bằng cách tự hỏi: Người làm cha mẹ có yêu con cái khi chúng không có lỗi không? Và giải thích thêm: “Chính cha mẹ chúng ta yêu thương con cái đến nỗi tha thứ mọi lỗi lầm con cái để giúp chúng ta đứng dậy khi ngã quỵ nhưng không hề yêu con cái vì lỗi lầm của chúng ta”.
 
Dẫn Tin Mừng Luca hôm nay (Lc 2,1-14), cha giảng lễ nhấn mạnh về hoàn cảnh nghèo khó của Thánh Gia Thất và nhắc nhở “chỉ có sự nhạy bén trong tình yêu, chúng ta mới bắt kịp tình yêu Thiên Chúa và những dấu chỉ mầu nhiệm cứu chuộc dành cho chúng ta. Hình ảnh hạ sinh trong máng cỏ Bêlem (nghĩa là “nhà của bánh”) là dấu chỉ tiên báo rằng sẽ đến ngày Chúa cầm lấy bánh mà nói với các môn đệ ‘hãy nhận lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ hiến thân vì anh em’”. Hình ảnh máng cỏ là đồ vật dùng chứa đựng thức ăn cho súc vật là “dấu chỉ chính Con Thiên Chúa đã hạ giá làm người, bỏ hết vinh quang để trở nên cơ hàn”. Mục đồng là những người hèn kém nhất trong xã hội Do Thái vì họ không có điều kiện để đến đền thờ, nhưng họ lại là “những người đầu tiên được Thiên Chúa mạc khải cho mầu nhiệm cứu độ vì họ không đánh mất tình yêu đối với cuộc sống”.
 
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn “cầu xin Chúa cho chúng ta đừng đánh mất tình yêu cho dù cuộc sống có phũ phàng thế nào, có thử thách đến đâu đi nữa. Chính từ tình yêu đó, Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến mầu nhiệm cứu chuộc, và Ngài sẽ chữa lành thương tích của chúng ta không bằng thuốc thang mà chính bằng tình yêu cứu độ của Ngài”.
 
Trước phép lành cuối lễ, Hội đồng Giáo xứ phát thưởng khích lệ tinh thần hiệp nhất trong việc làm hang đá mừng Giáng Sinh tại các giáo họ và giáo xóm.






















Bài viết: Huuchanh
Hình ảnh: Huuchanh, Ý Chí
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây