Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ tạ ơn 6 năm linh mục của cha quản xứ

Thứ sáu - 21/10/2016 16:24
- Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi (2 Cr 5,14)

Chiều thứ năm 20.10.2016, tại nhà thờ Vinh Hương, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành thánh lễ tạ ơn 6 năm linh mục của ngài.

Không tổ chức rầm rộ, cũng không thông báo trước về thánh lễ hôm nay, hơn nữa vào giờ lễ trời lại có cơn mưa nhè nhẹ. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu; cách nào đó, Thiên Chúa đã đánh động con Dân của Ngài phải hiện diện đông đủ để hiệp thông cầu nguyện cho vị chủ chăn của mình.

Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm sinh ngày 05.01.1975 tại giáo xứ Châu Sơn, nhưng 2 năm sau, gia đình của ngài chuyển vào sinh sống tại giáo xứ Vinh Hòa. Năm 2003, cha gia nhập Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang và đến ngày 20.10.2010 thụ phong linh mục. Sau đó vào ngày 18.11.2010 cha về làm phó quản xứ Vinh An và ngày 29.06.2013 Đức giám mục giáo phận thuyên chuyển ngài đến với giáo xứ Vinh Hương.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ thú nhận với cộng đoàn phụng vụ, cuộc đời linh mục rất mỏng dòn và yếu đuối. Nhờ được mục vụ tại giáo xứ và cũng nhờ đến cộng đoàn, đời sống linh mục của ngài mới được lớn lên từng ngày. Cha khẩn nài Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, mọi sự xúc phạm đến Chúa và đến với giáo dân trong giáo xứ, để xứng đáng trở nên người linh mục muôn đời của Chúa.

Qua đoạn Tin Mừng Lc 10, 1-9, "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Thiên Chúa đề cao trọng trách của những người được trao phó sứ mạng ra đi truyền giáo. Không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con, cha gợi lên nhiều hoàn cảnh éo le trên con đường tìm kiếm ơn gọi và con đường mục vụ của các linh mục để nói lên tình yêu thương, đỡ nâng của Thiên Chúa. 

Kết thúc bài giảng, cha nói, thưa ông bà và anh chị em, cuộc đời linh mục là thế. Xin ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt cầu nguyện cho con để từ cái mỏng dòn yếu đuối đó sẽ dần trở nên chứng nhân đích thực của Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Trước lời nguyện hiệp lễ, ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX thay lời cho cộng đoàn nói lên tâm tình kính trọng và yêu mến Thiên chức linh mục cùng có lời chúc mừng cha quản xứ nhân dịp ngài kỷ niệm 6 năm linh mục, đồng thời trao đến cha bó hoa thắm đượm tình mục tử. Sau có cha quản xứ lần nữa cảm ơn cộng đoàn và ước mong cầu nguyện nhiều cho ngài, để cho dù bất xứng, Thiên chức linh mục vẫn là quà tặng quý giá mà Thiên Chúa gởi trao để được phục vụ.

Những lời tạ ơn và những tâm tình trong lễ kỷ niệm 6 năm linh mục hôm nay, có lẽ cùng phần nào giúp cha cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đang triển nở trong cuộc đời vì "Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi" (2 Cr 5,14), và lại càng nhận biết thân phận yếu đuối mỏng dòn của con người. Hy vọng cha sẽ trở nên khí cụ mềm mại trong bàn tay quyền năng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
 








Chúc mừng cha quản xứ



Gói trọn tâm tình gởi đến cha nhân ngày tạ ơn 6 năm linh mục



 Thầy xứ, HĐGX và Ban hành giáo họ lưu dấu kỷ niệm với cha quản xứ.

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây