Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Thánh lễ tạ ơn Kim khánh hôn phối

Thứ bảy - 02/01/2021 08:56
- Thánh lễ tạ ơn Kim khánh hôn phối của ông bà cố Phêrô Đào Văn Nhiêm và Maria Nguyễn Thị Trọng
 

“Phụng vụ, thực hành việc đạo đức và thánh lễ được cử hành cho các gia đình, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm ngày cưới, đã được kể như là điều rất quan trọng để thức đẩy việc loan báo Tin mừng qua gia đình” (Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui yêu thương số 223)

Sáng thứ bảy ngày 02.01.2021, tại nhà thờ Vinh Hương, cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế thánh lễ tạ ơn Kim khánh hôn phối cho ông bà cố Phêrô Đào Văn Nhiêm và Maria Nguyễn Thị Trọng thuộc giáo họ Vinh Sơn.

Đồng tế cùng với cha Phaolô có cha quản xứ Xã Đoài - Giuse Phạm Tấn Hùng, cha Dominico Hoàng Văn Chỉ, quản xứ, cha GB Trần Văn Ngọc, phó xứ Lộc Tấn, giáo phận Phú Cường, cha quê hương Antôn Nguyễn Văn Huynh và cha khách. Hiện diện để hiệp dâng lên lời tạ ơn với ông bà cố hôm nay có quý Sơ, quý thầy, bà con thân tộc và đông đảo cộng đoàn

Đầu lễ, cha chủ tế nói lên tâm tình để cùng tạ ơn, “Trong ơn gọi của mỗi người, chúng ta cảm nhận được tình Chúa tình người; chúng ta thấy được tình thương của Chúa đã tặng ban”. Ngài đề cao những hy sinh, chắt chiu để giúp cho ơn gọi được phát triển từ trong gia đình, và cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn, cầu nguyện với ông bà cố, đồng thời cũng cầu nguyện cho chính gia đình và mỗi người biết đón nhận phúc lành của Chúa.

Sau Tin Mừng (Mt 2, 13-23), cha Giuse Phạm Tấn Hùng đưa ra những khủng hoảng và muôn vàn khó khăn của gia đình Thánh Gia, nhưng thánh Giuse - Đức Maria đã cùng nhau nhìn về một hướng, đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa.

- Khủng hoảng về tình cảm: Thánh Giuse đã định tâm từ bỏ Đức Maria một cách kín đáo…
- Khủng hoảng về kinh tế: Chỉ là con một bác thợ mộc, nghèo khó…
- Khủng hoảng về con cái: Vừa sinh hạ đã phải ôm con chạy trốn, miệt mài đi tìm khi con mãi mê ở trong Đền Thờ…

Thế nhưng, Đức Maria đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, Mẹ đã thưa Xin Vâng. Thánh Giuse khi nghe thiên thần báo mộng đã chỗi dậy và thực hiện lời sứ thần truyền, giữa đêm đông lạnh giá âm thầm chạy trốn…

Cha giảng lễ mời cộng đoàn tự vấn “Nếu đặt cương vị chúng ta có dám thưa Xin Vâng không?” cha còn đưa ra một hình ảnh khác trong Kinh thánh là gia đình nguyên tổ, muốn bằng Thiên Chúa, muốn loại Ngài ra khỏi cuộc đời và rồi đổ lỗi cho nhau, chạy trốn và gia đình đã đổ vỡ…

Trở về với thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh hôn phối, cha có lời chúc mừng ông bà cố đã đồng hành với nhau suốt 50 năm qua. Thời gian này chắc chắn cũng có nhiều sóng gió nhưng ông bà cố đã tin rằng, tất cả vì thánh ý của Thiên Chúa. Cha đề cao tính giáo dục đức tin trong gia đình, ba mẹ gương mẫu, ươm mầm, hy sinh để hướng con cái chọn con đường dâng hiến.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse nói “Không những chúc mừng ông bà cố, chúng ta tạ ơn Chúa cho mỗi người có một gia đình, để từ đó chúng ta được lớn lên và trở thành gia đình thánh theo ý của Thiên Chúa và luôn được bình an, hạnh phúc.”

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha quản xứ trao gởi đến ông bà cố món quà kỷ niệm trong tình yêu thương và kính mến nhất của cả cộng đoàn giáo xứ.

Đáp lại, ông bà cố cũng có lời cảm ơn đến cha quản xứ, quý cha, quý sơ, quý thầy, cộng đoàn phụng vụ cũng như mọi tổ chức cho thánh lễ tạ ơn hôm nay được trọn vẹn.

Tiếp đến, cha quản xứ thay lời cho cả gia đình giáo xứ chúc mừng ông bà cố trong ngày mừng Kim khánh hôn phối, ngài nói “ông bà đã có những người con tận hiến cho Chúa, là hoa quả của tình yêu, đúc kết của những hy sinh, giáo xứ rất hãnh diện vì điều này. Chúc mừng ông bà cố hạnh phúc viên mãn hôm nay và hướng đến hạnh phúc viên mãn mai sau”.

Thánh lễ tạ ơn Kim khánh hôn phối của ông bà Cố Phêrô Đào Văn Nhiêm đã kết thúc, tuy nhiên từ đây đã để lại trong lòng mọi người tham dự một niềm tin phó thác tất cả theo thánh ý Thiên Chúa. Xin gia đình Thánh Gia, là mẫu gương của mỗi gia đình, tiếp tục gìn giữ và tuôn đổ hồng ân xuống trên gia đình ông bà cố và tất cả mọi gia đình trong giáo xứ Vinh Hương chúng con.

 
***

Ông cố Phêrô Đào Văn Nhiêm, bà cố Maria Nguyễn Thị Trọng thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vinh Hương

Lễ thành hôn được cử hành tại nhà thờ Vinh An ngày 29.07.1970 do linh mục Augustine Hoàng Đức Sinh chủ tế.

Chứng hôn do linh mục Phêrô Lê Hùng Tâm và linh mục Phêrô Đặng Sĩ Bình

Gia đình ông bà cố có tất cả 8 người con: 3 trai và 5 gái. Trong đó 1 chị đã về nhà Chúa năm 16 tuổi, 2 trai 2 gái đã lập gia đình với 9 người cháu. Còn lại 3 người con dâng mình cho Chúa:

- Sơ Maria Đào Thị Quỳnh Như, Dòng Chúa Quan Phòng
- Sơ Iné Đào Thị Thẩm Khuyên, Dòng Đức Bà (Kinh Sĩ Thánh Augustine)
- Thầy Phaolô Đào Văn Tuấn Thành, Dòng Tên

 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây