Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Thánh lễ tạ ơn Ngân khánh hôn phối 2021

Thứ hai - 08/02/2021 08:35
Vinh Hương – Thánh lễ tạ ơn Ngân khánh hôn phối 2021
Thánh lễ tạ ơn Ngân khánh hôn phối năm (1996-2021) có 7 gia đình tham gia tổ chức.

Gia đình: Antôn Nguyễn Tuấn Hải - Maria Nguyễn Thị Tường, giáo họ Vinh Sơn
              Giuse Nguyễn Minh Hưng - Anna Đặng Thị Quỳnh Trâm, giáo xứ Thanh Tân
              Giuse Trương Văn Khiêm - Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Vân, giáo họ Vinh Sơn
              GB Trần Minh Long - Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Dung, giáo họ Vinh Sơn
              Phaolô Lê Tuấn Thanh - Anna Nguyễn Thị Khang, giáo họ Thanh Tân
              Phaolô Hồ Quốc Trung - Anna Nguyễn Thị Kiều Oanh, giáo họ Vinh Sơn
              GB Lê Quốc Tuấn - Têrêxa Phan Thị Kim Huệ, giáo họ Thanh Tân

Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô chủ tế lúc 5 giờ ngày 08.02.2021 (27 tháng Chạp) tại nhà thờ giáo xứ. Cùng đồng tế có cha quê hương Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD và đông đảo nam nữ tu sĩ, thân tộc bạn bè của các gia đình kỷ niệm Ngân khánh và cộng đoàn tham dự.

Theo truyền thống tổ chức, trước thánh lễ, các đôi vợ chồng tiến lên trước bàn thờ dâng lên những cây nến sáng tượng trưng cho đức tin luôn được thắp sáng từ Đức Kitô, đồng thời ước mong ngọn nến ấy luôn luôn sưởi ấm, bừng lên, duy trì ngọn lửa yêu thương trong gia đình…

Đầu lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cùng với 7 đôi kỷ niệm 25 năm hồng ân trong đời sống ơn gọi gia đình. Cha nói “Đây là một điều cao quý, bởi họ dám nhận, dám sống cho, sống vì tình yêu. Và hôm nay cũng là niềm vui mừng cho cả giáo xứ chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và luôn ban ơn”

Trong bài giảng lễ, cha quê hương Giuse Nguyễn Gia Hoàng lấy mẫu gương gia đình Thánh Gia để nhắn gởi đến với các gia đình. Gia đình thánh là luôn biết cầu nguyện, gia đình phải là mái ấm, gia đình phải là nơi thường trú, gia đình phải là một kho tàng vô cùng cao quý.

Muốn cho từng thành viên trong gia đình học cách xử thế và chia sẻ, cha mượn tục ngữ, ca dao để diễn đạt “Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, chị ngã em nâng, bầu ơi thương lấy bí cùng…”

Cha Giuse muốn từng thành viên trong gia đình sống đúng với trách nhiệm của mình, vì đây là cơ hội nhìn lại “Là người cha, hãy là người cha có trách nhiệm biết yêu thương bảo bọc và xây dựng gia đình; là người mẹ hãy sống hết mình vì chồng vì con, vun đắp hạnh phúc cho gia đình trong ấm ngoài êm; phận làm con hãy vâng lời cha mẹ và chu toàn đạo hiếu…”

Cha ước mong ơn Chúa luôn ở với chúng ta, để mỗi người là một thành viên tốt, luôn quyết tâm xây dựng gia đình thành một tổ ấm yêu thương và hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa.

Sau bài giảng, cha chủ tế chủ sự nghi thức chúc lành và làm phép nhẫn mới. Đây là cơ hội để nhìn lại đời sống gia đình thời gian qua, lặp lại những lời hứa mà cách đây 25 năm họ đã cam kết và nắm tay nhau khẩn cầu.

Sau lời nguyện hiệp lễ là lời cảm ơn của ông Phêrô Nguyễn Minh Hưng, đại diện các đôi mừng kỷ niệm Ngân khánh hôn phối và trao bó hoa kính mến đến cha quản xứ.

Đáp lại, cha quản xứ chúc mừng và tặng quà lưu niệm đến các gia đình, và sau đó con cái cũng gởi trao đến bậc sinh thành những cánh hoa tỏ lòng hiếu thảo tri ân.

Kết thúc thánh lễ kỷ niệm Ngân khánh hôn phối trong tâm tình tạ ơn và chắc chắn các đôi mừng kỷ niệm thầm hứa sẽ mãi giữ lời thề mà đã lặp lại hôm nay.
 


























 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây