Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ tạ ơn mừng Tân linh mục Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD

Thứ ba - 12/01/2016 01:14
- "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15,5)

Linh mục là một ân ban mà Thiên Chúa đã ban cách riêng cho chính con và đặc biệt cho Giáo hội. Vì vậy trong thánh lễ đầu đời hôm nay, kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý ông bà và anh chị em hiệp ý với con để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, vì biết bao ơn lành Người đã ban cho mỗi người chúng ta và cách riêng cho bản thân con. Xin Chúa đoái thương và tiếp tục hướng dẫn sứ vụ linh mục của đời con, để con luôn hăng say, can đảm, trung kiên bước theo đường lối của Ngài, tâm tình đầu lễ mở tay của Tân linh mục Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD.

Cùng với 22 phó tế của Dòng Ngôi Lời, thầy Giuse Nguyễn Gia Hoàng đã được Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tồng giám mục giáo phận Sài Gòn chủ sự nghi thức truyền chức linh mục vào ngày 31.12.2015, tại nhà thờ giáo xứ Phú Trung, giáo hạt Tân Sơn Nhì.



 
Vinh Hương - 9 giờ ngày 11.01.2016, nơi quê hương, nơi ươm mầm ơn gọi. Tân linh mục Giuse Nguyễn Gia Hoàng trở về với giáo xứ thân yêu để cử hành thánh lễ đầu tiên của mình. Đồng tế trong thánh lễ tạ ơn với cha mới hôm nay có 48 linh mục. Trong đó có quý cha thuộc tỉnh dòng Ngôi Lời, quý cha trong giáo phận, đặc biệt có 17 Tân linh mục đồng khóa với ngài. Cùng hiệp thông, có quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ân, thân nhân của gia đình Tân chức và gần 1000 giáo dân tham dự.

Trước thánh lễ, linh mục đoàn cùng quý tu sĩ nam nữ, quý chức, đại diện các đoàn thể, ân nhân, thân nhân hân hoan tham gia đoàn rước từ nhà xứ tiến vào thánh đường.

Đầu lễ, tâm tình trong lời kinh Manigficat, cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm, quản xứ Vinh Hương chúc mừng Tân linh mục và gởi lời chúc bình an trong Chúa đến với quý cha cùng quý cộng đoàn, "Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả...", không phải chỉ một mình Đức Mẹ mới thốt lên lời ca này, mà bất cứ ai cũng đều có thể, miễn sao biết nhìn lại đời mình và nhận ra mọi ơn lành Thiên Chúa hằng tuôn đổ để dâng lời tạ ơn.


Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD đề cao sứ vụ linh mục của Chúa ở giữa thế gian. Trước hết người linh mục phải biết ơn Chúa, như thánh Phaolô luôn nhận ra ơn Chúa trong cuộc đời "Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa" (1 Cr 15,10). Sau đó, hãy dâng lên lời tạ ơn chân thành xuyên suốt cả cuộc đời, "Xin cảm tạ Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban". (2 Cr 9,15)

Để quảng diễn thêm về ơn Chúa, cha nói, ơn Chúa đến từ mọi phía. Ơn Chúa đến từ những người thân yêu, đến từ những người độc ác, đến từ những người quyền thế, từ những người hèn mọn. Ơn Chúa đến lúc thoải mái bình an, hoặc có khi đau buồn hoạn nạn.

Để yên tâm, vững bước với Thiên chức, linh mục phải tách mình ra khỏi dính líu mọi quyền lực và tham vọng trần thế, cha Antôn nhắc lại diễn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 căn dặn các linh mục như sau: Chính Chúa Kitô, chứ không phải thế gian - đã thiết lập cương vị cho linh mục”… Và với cương vị đó,  linh mục phải luôn chú tâm đến ơn cứu độ và Vương Quốc của Thiên Chúa.Hơn nữa, linh mục “không thể là thừa tác viên của Chúa Kitô nếu không là chứng nhân và là người ban phát một đời sống khác với đời sống thế tục” (cf. Presbyterium Ordinis.no.3)
 
Để kết thúc, cha giảng lễ bộc bạch, trong thánh lễ này, Tân linh mục cũng dâng lên Chúa Cha hiến lễ cuộc đời của mình. Dẫu rằng ở phía trước quảng đời sứ vụ không ít những khó khăn, nên rất cần những lời cầu nguyện của anh em linh mục, của cộng đoàn. Khó khăn thử thách đến từ sự cô đơn của đời sống độc thân linh mục, khó khăn thử thách đến từ công tác mục vụ, đến từ mọi cám dỗ của kiếp nhân sinh, khó khăn thử thách đến từ đời sống cộng đoàn, từ những hiểu lầm và những cư xử thiếu đức bác ái của anh em. Sau những ngày tạ ơn, linh mục phải hiến tế chính cuộc đời của mình. Hơn ai hết phải thấy được khiếm khuyết, bất toàn của cuộc đời. Chính vì thế, mà cha Gia Hoàng cùng với mọi người tụ tập nơi đây để dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu và tạ ơn.

Sau phần hiệp lễ, Tân Linh mục quỳ trước cung thánh, cùng với quý cha và cộng đoàn phụng vụ đọc kinh cầu nguyện cho các linh mục.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông chủ tịch HĐGX Vinh Hương thay mặt cộng đoàn chúc mừng Tân linh mục và gởi đến Cha mới bó hoa thắm đượm tình quê hương để lưu dấu ngày Hồng phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho giáo xứ. Cùng với tâm tình này, cha quản xứ Vinh Hương cũng gởi đến các Tân linh mục đồng khóa với cha mới Giuse món quà kỷ niệm nhân dịp các Ngài lãnh sứ vụ linh mục.



Tiếp đến, với tất cả tâm tình của người con thảo, Tân linh mục Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD hết lòng cảm ơn:

Cha phó Bề trên Giám tỉnh, quý cha trong Ban đào tạo tỉnh dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam. Cha nói, rời khỏi mái ấm gia đình, con bước chân vào dòng Ngôi Lời, nơi đây con tìm lại được ơn cha nghĩa mẹ tình thầy, tình anh em - Xin cảm ơn vì sự cưu mang và dạy dỗ.

Với cha linh hướng Giuse, cha quản xứ Phaolô. Đây quả là thâm tình mà các cha đã dành cho con, đó là ân huệ mà Thiên Chúa đã dành cho con qua quý cha.

Cảm ơn quý cha đồng tế, quý Tân linh mục. Vì yêu thương trong tình huynh đệ, cảm ơn quý cha đã chung lời tạ ơn với con và những niềm vui, nỗi buồn đã được anh em chia sẻ.

Với tu sĩ nam nữ. Là nguồn vui và là động lực rất lớn đối với đời linh mục của con.

Và kế đến cha mới cảm ơn HĐGX, Hội đoàn, đoàn thể và mọi thành phần dân Chúa Vinh Hương đã hiệp lực tổ chức để thánh lễ tạ ơn hôm nay được tốt đẹp. Tiếp đến, cha tâm tình đến với gia đình và gia tộc.

Thánh lễ tạ ơn mừng Tân linh mục Giuse Nguyễn Gia Hoàng kết thúc với bài ca Tạ Ơn do ca đoàn tổng hợp Vinh Hương hòa vang: Hãy hát lên tạ ơn Chúa mãi mãi, hãy hát lên tạ ơn Chúa suốt đời, tình Ngài yêu ta muôn đời dấu ái, tình Ngài yêu ta muôn đời mọi thời (Tạ ơn - Trần Thế)


 

Sau thánh lễ, quý cha, quý khách và gia đình giáo xứ tham dự buổi tiệc mừng tại sân nhà xứ trong tinh thần vui tươi để chia sẻ niềm vui với gia đình và Tân chức.
 

Được biết, dòng Ngôi Lời được thành lập vào năm 1875 tại Hà Lan, do cha thánh Arnold Janssen, một linh mục triều người Đức sáng lập. Dòng Ngôi Lời là một dòng quốc tế, và là dòng Nam Truyền Giáo lớn nhất hiện nay trong Giáo Hội.

Tính đến nay, dòng Ngôi Lời có trên 6.100 thành viên, gồm các linh mục và tu huynh, đang hoạt động trên 70 quốc gia.

“Ơn gọi của Dòng Ngôi Lời là dõi bước theo Đức Giêsu Kitô, cách riêng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng về Nước Chúa và làm chứng cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.”

Hiến Pháp Dòng Ngôi Lời: “Bất cứ ai muốn gia nhập Hội dòng của chúng ta phải sẵn sàng đi bất cứ nơi nào mà bề trên sai họ tới để làm chu toàn sứ vụ thừa sai của chúng ta, cho dù việc bổ nhiêm này đòi phải rời bỏ quê hương, xứ sở, tiếng mẹ đẻ cũng như nền văn hóa của mình”.(Hiến Pháp SVD 102). Do đó, các Tân chức sau khi thụ phong sẽ lãnh bài sai để ra đi truyền giáo trên thế giới, hoặc ở lại Việt Nam để tham gia vào các hoạt động theo tinh thần của Tỉnh dòng.

XEM THÊM HÌNH ẢNH


Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây