Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ vọng Giáng Sinh tại giáo họ Phaolô

Thứ bảy - 26/12/2020 03:47


Hòa chung niềm vui với giáo hội hoàn vũ vì đêm nay Giáo Hội loan báo tin vui cho toàn thể nhân loại. Hôm nay đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Vào lúc 19h đêm 24/12/2020, cha quê hương Phêrô Nguyễn Quốc Dương thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn giáo phận Đà Lạt chủ tế thánh lễ vọng Giáng Sinh cùng đông đảo giáo dân tại thánh đường giáo họ Phaolô.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế có lời chúc mừng đến cộng đoàn phụng vụ trong đêm vọng Giáng Sinh.

Từ 
trình thuật Tin Mừng về gia phả Chúa Giê-su, cha chia sẻ: Chúng ta thấy sự xuất hiện 5 khuôn mặt của 5 người phụ nữ, họ là những dân ngoại những người đầy tội lỗi. Qua đó chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không loại trừ một ai cả. Ngài yêu thương tất cả từ kẻ tội lỗi đến người công chính. Cũng chính từ tình yêu bao trùm ấy, Chúa Cha đã không ngại ngần trao Con Một của mình để cứu chuộc nhân loại. Chính Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi rời bỏ vinh quang trời cao, mặc lấy thân phận nghèo hèn, tự hiến mình, chịu chết một cách nhục nhã trên thập giá để cứu độ nhân loại.

Nhìn vào hang đá Giáng Sinh, chiêm ngắm một hài nhi bé bỏng trong máng cỏ chấp nhận một thân phận không thể thấp hèn hơn, rồi liên tưởng đến những ai trong đêm giáng sinh này ở miền Trung đất nước nơi lũ lụt triền miên, nhà cửa bị cuốn trôi, đang ở trong những ngôi nhà tạm bợ, sống trong cảnh đau thương thì hãy nhìn vào mái ấm gia đình trong hang đá vẫn cảm thấy trong cuộc đời này có ai đó, có gia đình nào đó đang đồng cảm và đang đồng hành với mình.

Lạy Chúa Hài Đồng Giê-su là vua bình an, xin hãy đồng hành với nhân loại chúng con vượt qua cơn đại dịch Covid-19 đang hoành hành gây nên bao đau khổ cho nhân loại.

 

















 

Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây