Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thầy Maria Eudes Nguyễn Xuân Tân mừng Kim Khánh Khấn Dòng

Thứ sáu - 20/05/2016 20:03

Thầy Maria Eudes Nguyễn Xuân Tân sinh ngày 15.11.1948 tại họ đạo Ngã Ba, giáo xứ Bùi Ngọa, giáo phận Vinh, là con cả trong gia đình có 7 người con. Ông bà cố đều đã an nghỉ trong Chúa (ông GB. Nguyễn Văn Mân, về nhà Cha 1923; bà Anna Võ Thị Vĩnh, về nhà Cha 20.05.2014). Ngày 13.8.1963 thầy gia nhập Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý. Năm 1966 khấn lần đầu và đến năm 1970 khấn trọn, từ đây thầy chính thức trở thành Đan sĩ của Đan viện.

Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh khấn dòng của thấy Maria Eudes Nguyễn Xuân Tân được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 20.05.2016 tại nhà thờ Vinh Hương. Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh, quản hạt Gia Nghĩa, bào đệ của thầy Maria Eudes chủ tế. Đồng dâng trong lễ tạ ơn hôm nay, có Đức viện phụ Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản hạt Đăkmil, cha quản xứ Phaolô và gần 30 linh mục thân thiết với thầy và gia đình. Về phía cộng đoàn phụng vụ, có quý nam nữ tu sĩ, thân bằng quyến thuộc, quý khách, đặc biệt có quý chức thuộc giáo xứ Gia Nghĩa và  khoảng 1000 giáo dân hiện diện để hiệp thông.
 

Thánh lễ tổ chức thật long trọng và trang nghiêm, trước lễ đoàn rước gồm quý chức, đại diện các hội đoàn, thân nhân và linh mục đoàn từ nhà xứ tiến vào nhà thờ, đặc biệt có đội trống và ban kèn giáo họ Đăknia, giáo xứ Gia Nghĩa tạo nên một bầu khí rộn ràng và linh thánh hơn.

Ngỏ lời đầu lễ, Đức viện phụ cảm ơn cha quản xứ Phaolô, quý cha quản hạt và quý cha vì được hiện diện trong thánh lễ mừng Kim khánh khấn dòng của thầy Maria Eudes hôm nay. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng với thầy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì trong mỗi mốc thời gian, mỗi việc xảy ra trong cuộc đời đều là một lời tạ ơn. 50 năm của thầy Maria Eudes được đón nhận hồng ân của Chúa, ơn này đã  trải dài và đổ đầy từng ngày trong cuộc sống của thầy.

Khai mở đầu lễ, linh mục bào đệ của thầy cũng có lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn hiện diện trong trong thánh lễ tạ ơn hôm nay và cả sự giúp đỡ trong hành trình ơn gọi của thầy. Cha nói, hồng ân của người anh cả chúng con cũng là hồng ân của đại gia đình, của giáo xứ và Giáo hội. Kính xin hiệp lời cầu cho anh chúng con được trọn vẹn thánh ý và cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Anna, thân mẫu của chúng con nhân giỗ Đại Tường.

Chia sẻ về việc Chúa Giêsu trách móc sự vô ơn của con người, "Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này", Tin Mừng (Lc 17, 11-19). Cha Giuse Phan Quảng Đại, quản xứ Tân Hưng dẫn chứng nhiều tình huống, nhiều dạng người nằm trong "tầm ngắm" của Chúa Giêsu lúc bấy giờ. Cha nói, lòng biết ơn khi đã bị chối bỏ thì sự ràng buộc và tình liên đới của con người cũng rất mong manh. Họ không trở lại tạ ơn Thiên Chúa vì họ quá ích kỷ vì chỉ nghĩ đến mình, đáng lý ra khi thấy mình được thanh sạch thì phải nhận ra ơn Chúa, phải tạ ơn Người, phải trở lại nguồn mạch đã ban ơn cho mình.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse đề cao đời sống dâng hiến của thầy Maria Eudes, vì mỗi ngày của thầy là mỗi lời tạ ơn được dâng lên. Ước mong mỗi người hiểu được ý Chúa và đừng hành động như những người Do Thái mà thánh Luca đề cập trong Tin Mừng hôm nay.

Trước phép lành cuối lễ, ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX thay lời cho cộng đoàn Vinh Hương chúc mừng thầy, người con của giáo xứ mừng Kim khánh khấn dòng và dâng lên thầy cánh hoa thân tình đượm màu quê hương.

Sau đó, với những lời đơn sơ mộc mạc, thầy Maria Eudes Nguyễn Xuân Tân nói lên lời cảm ơn, nói lên tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn tất cả để có ngày hôm nay. Thầy kể rất thật về quảng đời "đi tu", từng chặng đường, từng mốc thời gian phục vụ trong Đan viện. Từng việc nhỏ, việc lớn, tất cả nhờ vào hồng ân Thiên Chúa, thầy kết thúc tâm tình tạ ơn.

Niềm vui mừng trong ngày tạ ơn Kim khánh khấn dòng của thầy Maria Eudes Nguyễn Xuân Tân được thể hiện trọn vẹn thêm qua bữa tiệc được tổ chức tại sân nhà xứ. Tại đây, niềm vui được nhân lên từ bao lời chúc mừng, những lời ca, nhiều điệu múa, đánh dấu chặng đường dài hiến dâng. Ai ai cũng mong rằng niềm vui này sẽ được nhân lên và lưu giữ suốt trong hành trình Đan Sĩ  Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý của thầy.
 


Rước đầu lễ



Khai mở đầu lễ




Lời Chúa



Cha giảng lễ





Linh mục 



Hiệp thông



HĐGX Vinh Hương chúc mừng



Tâm tình của thầy Maria Eudes Nguyễn Xuân Tân 



Thầy với quý cha



Cùng với anh em trong Đan viện và quý nữ tu



Cùng với gia đình, gia tộc

XEM THÊM HÌNH ẢNH



 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây