Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương mồng 2 tết Mậu Tuất - Cầu cho tổ tiên, ông bà và cha mẹ

Chủ nhật - 18/02/2018 02:25
"Hôm nay chúng ta hân hoan mừng đón xuân mới trong hạnh phúc cũng là nhờ công lao vất vả của các ngài. Chúng ta cùng nhau xin dâng một nén hương, một lời cầu nguyện và một tấm lòng hoài niệm lên ông bà cha mẹ. Xin Chúa, nhờ thánh lễ vô giá, nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta hy sinh hàng ngày, trả công bội hậu cho các ngài", lời mời gọi của cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD trong bài giảng lễ sáng mồng 2 tết tại nhà thờ Vinh Hương theo ý nguyện của Giáo hội cầu cho tổ tiên ông bà và cha mẹ.
 
Ngoài cha giảng lễ, còn có quý cha quê hương Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD, Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD và cha Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF đồng tế với cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm.
 
Theo truyền thống của giáo xứ, trong thánh lễ mồng 2 tết hôm nay, phần tổ chức được dành riêng cho các cụ ông, cụ bà cao niên, quý nam nữ tu sĩ và sinh viên học sinh đảm trách.
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng mời gọi cộng đoàn cùng nhau "dâng một nén hương, một lời cầu nguyện và một tấm lòng hoài niệm lên ông bà cha mẹ" và xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài".Chúng ta "hãy dâng thánh lễ sốt sắng để đặc biệt cầu cho ông bà cha mẹ vì đó cũng là của lễ đẹp lòng Chúa".
 
Dẫn câu chuyện về truyền thống đạo hiếu của dân tộc Việt Nam, cha giảng lễ nhấn mạnh đến lòng biết ơn các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, vì đạo hiếu là nhân đức đầu tiên và quan trọng nhất trong đạo làm người. Cha nhắn nhủ: "Tôn kính các ngài bằng tấm lòng quí trọng chân thành, đừng báo hiếu vì lợi danh hay vì ý định cá nhân và nếu có thể, hãy làm với tinh thần vượt lên trên bổn phận vì bổn phận chỉ dừng lại ở việc báo đáp". Đó chỉ là sự công bằng mà thôi vì "báo hiếu đâu phải là chuyện vay trả, nhưng là sự đáp trả của tình yêu thương".
 
"Hãy thể hiện sự hiếu thảo, lòng tôn kính bằng việc quan tâm lo lắng và săn sóc cho cha mẹ trong mọi hoàn cảnh, nghĩa là không chỉ hiện diện với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ trong lúc các ngài còn mạnh khoẻ, vui vẻ, mà còn cả trong những lúc ốm đau bệnh tật, khi cha mẹ về già và trở chứng: Con ơi hãy săn sóc cha khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi của con (Hc)".
 
Cha kết thúc: "Hôm nay chúng ta hân hoan mừng đón xuân mới trong hạnh phúc cũng là nhờ công lao vất vả của các ngài. Chúng ta cùng nhau xin dâng một nén hương, một lời cầu nguyệnvà một tấm lòng hoài niệm lên ông bà cha mẹ. Xin Chúa, nhờ thánh lễ vô giá, nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta hy sinh hàng ngày, trả công bội hậu cho các ngài". Ngoài lời cầu nguyện cho tiền nhân, chúng ta còn cố bổn phận tiếp tục những gì các ngài đã làm, trong việc "tận tâm chăm sóc giáo dục con cái để chúng nên người. Đó cũng là cách để chúng ta báo hiếu ông bà cha mẹ".
 
Trước lời nguyện hiệp lễ, nữ tu Têrêxa Hồ Thùy Như, đại diện cho quý tu sĩ nam nữ và sinh viên học sinh ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý chức và quý cộng đoàn. Đặc biệt, nói về công sinh thành dưỡng dục đối với tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Sau đó, những bó hoa đượm tình con thảo được gởi đến quý cha. Điều đáng trân trọng hơn, sau khi nhận những cánh hoa yêu thương đó, các ngài lại trao cho các cụ đại diện trong hội người cao tuổi mà giáo xứ kính lễ hôm nay.
 
Qua thánh lễ sáng mồng 2 tết hôm nay, mỗi tín hữu Vinh Hương ý thức được bổn phận hiếu thảo với tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Biết được rằng, chăm sóc, phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống; cầu nguyện cho các ngài đã qua đời. Để dịp xuân về này không chỉ là thể hiện tình thân đối với nhau mà còn là mùa xuân của báo hiếu. Sau đó, cộng đoàn tiến lên đất thánh giáo xứ để kính viếng mộ phần và cầu nguyện cho những người đã khuất.
 











 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây