Giáo xứ Vinh Hương

Can đảm nói sự thật

Thứ tư - 21/03/2018 22:10
Trong nhiều cộng đoàn giáo hội "còn thiếu khả năng phân định".

Đối thoại với Đức giáo hoàng tại buổi khai mạc cuộc họp Tiền Thượng Hội Đồng

Sinh viên luật người Pháp Maxime, một người ngoài công giáo chưa rửa tội, đã nêu ra với Đức Giáo Hoàng những nghi ngờ về ý nghĩa cuộc sống, muốn thăng tiến nhưng không biết bắt đầu từ đâu: "Thưa Cha, chúng con phải đi trên con đường nào?".

"Con bảo rằng không biết đi trên con đường nào... Nhưng với câu hỏi đó thì con đã bắt đầu rồi, bằng cách thẳng thắn nêu câu hỏi",  ĐGH lưu ý và cảnh báo chống lại "lối giáo dục làm tê liệt những vấn nạn". Chúng ta phải "có can đảm nói ra sự thật như bản chất của nó, và đặt vấn đề một cách trung thực, không quanh co và vô hiệu hoá chúng".

ĐGH lưu ý rằng trong nhiều cộng đoàn giáo hội "còn thiếu khả năng phân định", và khuyến khích các nhà giáo dục: "Đừng sợ, hãy đồng hành, hãy lắng nghe, hãy giúp nhau phân định". Nếu người trẻ không biết nhận thức, anh ta sẽ "tự khép kín và mang trong mình một khối u... Chẳng chóng thì chầy nó sẽ khiến anh ta mất tự do". Do vậy, điều thiết yếu là "phải cởi mở, không đánh bóng, không nguỵ trang cảm xúc và suy nghĩ của mình".

Sau chứng từ của Maria, một thanh nữ người Argentina, cô muốn ĐGH cho biết quan điểm của ngài về giáo dục. Theo ngài, có 3 loại ngôn ngữ cần cho việc giáo dục toàn diện: Ngôn ngữ của cái đầu, "học biết tư duy"; ngôn ngữ của trái tim, "học biết cảm xúc"; ngôn ngữ của đôi tay, "học biết hành động".

ĐGH cảnh báo về "sự tha hoá" mà thế giới ảo có thể dẫn đến. Đừng vội nguyền rủa thế giới ảo vì đó là một kho tàng phong phú. Nhưng phải biết sử dụng nó, và phải "thực tế, phải vững vàng trong thế giới thực, đừng tự biến thành nô lệ cho nó".
(Zenit, "Jeunes: le courage de dire les vérités crues", Anne Kurian)

Tác giả bài viết: Huuchanh trích dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây