Vào lúc 8 giờ sáng ngày lễ Giáng Sinh, cha Phêrô và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn thiếu nhi, ca đoàn Emmanuel và ban lễ sinh giáo xứ nhân ngày mừng bổn mạng.
Vì là ngày lễ trọng, cộng đoàn tham dự thật đông đảo, thánh lễ long trọng và sốt sắng hẳn lên. Được biết, tại nhà thờ giáo xứ, đặc biệt phụng vụ trong năm duy chỉ có hôm nay, 3 hội đoàn mừng bổn mạng trong một thánh lễ, chắc chắn Chúa Hài Đồng sẽ không quên mọi tâm hồn trẻ thơ trong Cộng đoàn thiếu nhi, Ca đoàn Emmanuel và Ban lễ sinh đang mong đợi Ân Phúc của Ngài tuôn đổ.
Sau thánh lễ, có phần phát quà Giáng sinh của 2 ông già Noel (giáo lý viên) và cha Phêrô.
Mến chúc các em thiếu nhi giáo xứ luôn có tâm hồn trong trắng, hăng say và hiền dịu như Chúa Hài Đồng, để từng ngày trong cuộc sống là chuỗi ngày học hỏi và tiến bước.
Mến chúc các em ca đoàn Emmanuel giáo xứ, biết tìm chỗ dựa nơi nguồn tình yêu Giáng Thế, để mỗi khi cất lên lời ca là bấy nhiêu lần gặp gỡ tình thương của Chúa ban tặng.
Mến chúc các em trong Ban lễ sinh biết học nơi Hài nhi Giêsu sự thánh thiện và vâng phục, để mỗi ngày mỗi lớn lên trong sự dìu dắt và nâng đỡ của Ngài trong sứ vụ cao quý phục vụ bàn thánh Chúa.
“Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, như xưa Chúa đã nhiệt tâm lo việc Nhà Cha đến hao mòn.
Nay, xin Chúa chúc lành cho những việc chúng con làm
Để khi quên mình phục vụ,
Chúng con mang lại niềm vui hoa trái Nước Trời. Amen.”
Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha mọi tội lỗi, để chúng con xứng đáng cử hành thánh lễ Mừng bổn mạng hôm nay
Cộng đoàn thiếu nhi
Dâng bánh miến thành quả của chuyên cần
Cùng ân ban trong muôn phần cuôc sống
Ban lễ sinh
Dù cuộc sống có trăm chiều sương gió
Cho đoàn con luôn gắn bó cùng Ngài
Ca đoàn Emmanuel
Hãy ca lên khúc hát dâng tặng Ngài
Cho rực sáng nguồn tin yêu vô tận
ALBUM ẢNH
Tác giả bài viết: Caohuong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn