Giáo xứ Vinh Hương

Giáo lý sinh - Ngày sinh hoạt hè

Thứ ba - 29/07/2014 05:04
 
  "Hãy để trẻ  em đến với Thầy" (Mt 19,14)
 
Hơn 7 giờ sáng ngày 28/07/2014, bầu trời Vinh Hương đã âm u và lác đác mưa nhưng giáo lý viên và các em giáo lý sinh hai khối Vào Đời và Kinh Thánh vẫn lần lượt tụ về sân nhà giáo lý. Do vậy, đến 8g30 mới bắt đầu khai mạc ngày trại, chậm hơn 30 phút so với chương trình.
Đến tham dự cùng thiếu nhi còn có sự hiện diện đầy ưu ái của đại diện Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo các giáo họ Thanh Tân và Vinh Sơn, Ban chấp hành hội Gia Trưởng, Hiền Mẫu và Câu lạc bộ Gia Đình Trẻ.

Trong phần khai mạc ngắn gọn, cha quản nhiệm Phaolô bày tỏ sự tin tưởng vào giáo lý sinh và chúc các em gặt hái được những điều bổ ích trong ngày sinh hoạt. Một đại diện giáo lý sinh hứa học tập chăm chỉ, vui chơi trung thực và thực hành loan báo Tin Mừng trong gia đình và mọi môi trường cuộc sống.
Bằng tâm tình chia sẻ gây nhiều cảm xúc về đề tài “lòng biết ơn”, cha quản nhiệm đã tạo được sự chú ý và đánh động tâm hồn giáo lý sinh tham dự trong suốt hơn 40 phút giảng huấn. Sự nghiêm trang lắng nghe và những đôi mắt chú tâm theo dõi của các em hiếm thấy từ trước tới nay.

Từ 2 câu chuyện về tình thương vô bờ bến: Một của người mẹ tần tảo nuôi con ăn học và một của người cha trong phương pháp dạy con biết cố gắng “học hỏi suốt đời”. Tuy nhiên những người con này không nhận ra tấm lòng của cha mẹ mình. Và cha kết luận: “Hãy biết nói lời xin lỗi chân thành với cha mẹ những khi mình sai phạm hay vô ơn trước khi quá muộn”.
Đố vui giáo lý là một hoạt động không thể thiếu trong những ngày trại. Hình thức thi trắc nghiệm và ô chữ được áp dụng triệt để bằng phương pháp nghe nhìn. Cuộc thi được chia thành 2 vòng: vòng loại trực tiếp và vòng chung kết. Càng về cuối bầu khí càng thêm sôi nổi khi còn 3 đội vào vòng 2 để giải đáp ô chữ.

Kết quả cuối cùng: Lớp Vào Đời 2A chiến thắng trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả.

Thánh lễ truyền giáo là đỉnh cao tâm linh của ngày trại. Thiếu nhi đến với Chúa hầu kín múc sức sống thiêng liêng từ mạch nguồn Thánh Thể để tiếp tục hành trình của ngày hôm nay và tiếp nối sứ vụ phúc âm hoá nơi môi trường sống. Trong bài giảng lễ sau Tin Mừng, Cha chủ tế Phaolô tiếp tục chia sẻ về lòng biết ơn: Tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn cha mẹ. Bởi lẽ, thiếu nhi biết nhận thức được những ân huệ Chúa ban, nhận thức được tấm lòng vô bờ bến của cha mẹ đối với mình ắt sẽ sống tốt và sẽ phán đoán đúng. Với thiếu nhi, ý thức được điều đó cũng là truyền giáo vậy. Hai tiếng “cám ơn” và “xin lỗi” được nói ra từ tấm lòng chân thật, thể hiện một quá trình giáo dục nhân bản sâu sắc của mỗi con người.
Buổi chiều là thời gian sôi động của tuổi trẻ. Sự năng nổ hoạt động, tính nhạy bén phán đoán của các em được vận dụng tối đa trong trò chơi lớn. Về trưa, trời đã có nắng nhưng vừa khởi đầu cuộc chơi là một trận mưa rào bất chợt ập đến mà thiếu nhi không hề chùn bước. Các em vẫn mạnh dạn vượt qua các thử thách, nhanh nhạy giải mã mật thư và các bản tin bằng tín hiệu morse, hoặc sémaphore được truyền đi từ khoảng cách xa lút tầm nhìn.
Đến trạm cuối cùng, các lớp tập trung viếng mộ Cha nguyên quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh và các thai nhi. Lời tâm tình tự phát với cha cố Phaolô của đại diện đội thắng cuộc, tuy đơn sơ mà đầy lòng biết ơn, khiến giáo lý sinh và ngay cả giáo lý viên cũng không khỏi xúc động.

Tiếp tục trò chơi lớn, tuy mệt mỏi nhưng những khuôn mặt rạng rỡ vẫn hăng hái di chuyển tốc hành về nhà giáo lý là nơi xuất phát cũng là đích đến cuối cùng, để bế mạc ngày sinh hoạt, và hơn thế, để thưởng thức món khoai luộc tự mình nấu chín bằng bếp lửa di động trong suốt hành trình.
17g00. Sau phần bế mạc và phát thưởng, cả cộng đoàn nhắn nhủ nhau bằng bài hát “Hãy ra đi và làm như thế”, mọi người nhận phép lành của Chúa qua cha quản nhiệm, để cùng ra đi vào cuộc sống thường nhật, tiếp tục thăng tiến và loan báo Tin Mừng trong môi trường của mình.
 
Mỗi thiếu nhi là phản ảnh của Đức Kitô, Đấng Ở Cùng Chúng Ta. Khuôn mặt rạng rỡ của các em trong và sau ngày trại chứng minh điều đó. “Hãy để trẻ em đến với Thầy” (Mt 19,14) và hãy để chúng “học biết quảng đại cho đi và không lệ thuộc vào của cải vật chất” (@pontifex ngày 19/7/2014).
 
Album ảnh

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây