Giáo xứ Vinh Hương

Học sinh - Sinh viên giáo xứ mừng Lễ Bổn mạng

Chủ nhật - 31/07/2011 19:17

Học sinh - Sinh viên giáo xứ mừng Lễ Bổn mạng

- Nhóm Ba Cây Thông siết chặt tình thân.

 

THÁNH LỄ

Vào lúc 19h00 ngày 30.7.2011, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, diễn ra Thánh lễ mừng kính thánh Ignatiô Loyôla Linh mục, Bổn mạng  học sinh, sinh viên (hssv) giáo xứ.

Lời dẫn đầu lễ được gợi lên cả cuộc đời tiến bước cùng vấp ngã của thánh nhân, ví như đường đời học vấn của hssv luôn luôn rình rập bởi bao khó khăn muôn màu, những nén hương dâng trào ý lực, tựa ngút ngàn mộng ước vươn cao.

Trong bài giảng lễ, như lời Chúa bánh hóa nhiều, cha Phêrô Cao Tiến Hà đã ân cần mời gọi hssv giáo xứ hãy sử dụng những khả năng trí tuệ Chúa ban để cùng với Cha mẹ, Thầy cô nỗ lực làm hóa ra nhiều thành quả tốt trong con đường học vấn của mình.

Dâng bánh rượu, dâng trọn cả tâm tình; dâng nến sáng, tựa đốt mọi ưu tư; dâng hoa tươi, ví lòng con hướng thiện và dâng những nguyện cầu bình yên. Xin thứ tha mọi lỗi lầm năm tháng, cho đơm hoa kết trái thơm lành, để gia đình, giáo xứ, xã hội nở rộng vòng tay đón mừng.

Do thời tiết đổ mưa, Thánh lễ không được đông đủ để cùng hiệp thông, nhưng những ý nguyện của cộng đoàn dân Chúa luôn luôn hướng về hssv Giáo xứ, để cầu xin Thiên Chúa nhờ sự chuyển cầu của Thánh Bổn mạng thôi thúc và dẫn lối hầu hssv siêng năng học hỏi và làm sáng danh Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 

GIAO LƯU - GẶP GỠ

Do đang vướng mắc vào việc học, nên hssv không thể trở về đông đủ để Mừng ngày bổn mạng của mình được, nhưng không vì thế mà chúng con chùn bước, bởi có Chúa, có Quý Cha, HĐGX, các Hội đoàn, cha mẹ, các vị ân nhân…cùng song hành, thôi thúc chúng con mạnh dạn tổ chức ngày Mừng bổn mạng có ý nghĩa hơn.

Thêm vào niềm vui ấy, vào lúc 10 giờ 30 ngày 31.7.2011, tại nhà ông bà Phạm Hồng Minh, chúng con có tổ chức một buổi giao lưu, sinh hoạt cùng bữa cơm thân tình, tuy quý cha vì công tác mục vụ không thể tham dự được, nhưng với sự hiện diện của HĐGX, đại diện các Hội đoàn cùng các anh cựu điều hành hssv, đã làm cho ngày vui của chúng con thêm phần vui tươi và đầm ấm.

Với thời tiết không mấy thuận lợi, biết đâu đó là những trở ngại nho nhỏ để chúng con vượt qua, và nhờ trời mưa mà chúng con được ngồi gần nhau hơn, lâu hơn, gắn bó và quan tâm nhau nhiều hơn.

Trong công việc tổ chức có gì thiếu sót kính mong Quý cha và quý vị bỏ qua cho chúng con .

Học sinh, Sinh viên Ba Cây Thông, xin chân thành cám ơn.

 

 

Tác giả bài viết: Hssv Giáo xứ - Ảnh Hoàng Giang

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây