Giáo xứ Vinh Hương

Lá cờ ngày 11 tháng 9 đến Đại hội Giới trẻ Thế giới

Thứ tư - 17/08/2011 09:34

Các bạn trẻ của GP. Brooklyn cầm lá cờ 11/9

Các bạn trẻ của GP. Brooklyn cầm lá cờ 11/9
- Lá cờ này đại diện cho thành phố của chúng tôi, tiểu bang của chúng tôi, đất nước của chúng tôi và một sự kiện mà cả thế giới cảm nhận một cách thực sự”

TTCG (Madrid, Tây Ban Nha, 16-8-2011, by David Kerr, CNA/EWTN News) - Một lá cờ của Mỹ - đã xuất hiện tại các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới trong thập kỷ qua để tưởng nhớ các nạn nhân biến cố 11/9 - đã có mặt ở Madrid.

Lá cờ ban đầu thuộc về gia đình của một thiếu nữ Công giáo từ Brooklyn, Suzanne Geraty, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố năm 2001 tại Trung tâm Thương mại Thế giới.

“Lá cờ này đã được trao cho gia đình của Suzanne Geraty”, Cha Gerard Sauer, tuyên uý khách hành hương của Ngày Giới trẻ Thế giới từ Giáo phận Brooklyn, nói.

“Cô ấy là một giáo dân của tôi và tôi đã mang táng cô ấy”, ngài nói với CNA.

Cô gái 30 tuổi Suzanne là một nhân viên hỗ trợ hệ thống cho công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald.

“Vì vậy, chúng tôi ban vinh dự cho cô ấy và tất cả những người đã thiệt mạng trong vụ 11/9 bằng cách mang lá cờ này đến Ngày Giới trẻ Thế giới”, Lm. Sauer, Cha sở nhà thờ St. Mel ở Flushing, cho biết.

Đây là kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ tư của lá cờ. Lần đầu tiên nó được mang đến Toronto, Canada, vào năm 2002, sau đó là Cologne, Đức, vào năm 2005 và gần đây nhất là Sydney, Úc, vào năm 2008.

Hôm nay, nó đã dẫn đầu hàng trăm khách hành hương trẻ từ Giáo phận Brooklyn hướng tới điểm đến đầu tiên của họ - nghi thức khai mạc cho khách hành hương nói tiếng Anh tại sân vận động Palacio de Deportes của Madrid.

“Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi được chọn làm người cầm cờ ngày hôm nay”, Andrew Patrick, 17 tuổi, đến từ Giáo xứ St. Patrick ở Brooklyn, cho biết khi anh đi qua các đường phố ngập nắng của Madrid.

“Tôi cảm thấy rất tự hào về đất nước của mình, rất tự hào khi tôi được làm điều này, thật là vinh dự. Và tôi vui mừng khi tôi được làm điều này cho đất nước tôi”.

Đi sau Andrew là nhóm hành hương, những người dường như cùng đến hôm 16-8.

“Vâng, nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi biết rất nhiều bạn bè, những người bị mất các thành viên trong gia đình trong sự kiện 11/9. Tôi tự hào là một người Mỹ ngày nay khi chúng tôi được khôi phục trở lại và đứng dậy vì điều mà chúng tôi tin”, Christopher De Sciora, 17 tuổi, cũng đến từ Giáo xứ St. Patrick ở Brooklyn, nói.  

“Tôi thực sự nghĩ rằng tưởng nhớ đến biến cố 11/9 là điều quan trọng. Tôi chỉ mới học lớp bốn khi nó xảy ra, nhưng nó thực sự thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới. Vì vậy, chúng ta nên đừng bao giờ quên nó”, Matthew Freeze, 19 tuổi, đến từ Giáo xứ Nữ Vương Các Thiên Thần ở Brooklyn, cho biết.

Tháng tới là kỷ niệm 10 năm loạt tấn công khủng bố vào nước Mỹ, đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người trong chỉ 1 ngày.

“Lá cờ này đại diện cho thành phố của chúng tôi, tiểu bang của chúng tôi, đất nước của chúng tôi và một sự kiện mà cả thế giới cảm nhận một cách thực sự”, Cha Sauer kết luận.

 

 

Tác giả bài viết: Mai Trang

Nguồn tin: truyenthongconggiao.org

 Tags: của chúng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây