Giáo xứ Vinh Hương

Là thanh niên hay ông cụ non?

Thứ tư - 18/07/2018 02:17

Sứ điệp vidéo Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ tại Fort-de-France thuộc quần đảo Antilles
 

 

Thân ái chào các con, những bạn trẻ đang muốn biến đổi gia đình Caribê. Một công việc tốt đẹp biết bao! Cha nhận thấy các con rất kiên định và ước ao vượt thắng chính mình. Hãy thẳng tiến nhé!

Đó là một chủ đề đầy thử thách, các con còn trẻ, nhưng cha tự hỏi: Các con là thanh niên hay là những ông cụ non đây? Bởi nếu như các con là thanh niên già trước tuổi thì chẳng làm được gì cả. Các con phải là thanh niên trẻ trung với nội lực của tuổi trẻ để biến đổi. Và điều đầu tiên phải làm là biết mình có thuộc loại người "an phận" không. Không phải thế, nếu "an phận" thì không được rồi. Những người an phận cần phải hoạt bát lên và bắt đầu đấu tranh với chính mình. Các con muốn biến đổi, các con muốn thăng tiến thì sẽ tìm được hướng dẫn nòng cốt đạo lý về gia đình trong Tông Huấn "Niềm Vui Yêu Thương" để biến đổi gia đình Caribê. Ngay hôm nay phải thăng tiến gia đình vì ngày mai, nghĩa là hiện tại vì tương lai. Ngày nay, để hiểu được hiện tại, các con phải biết mô tả nó, phải biết cách hiểu hiện tại để đối mặt với tương lai.

Trên đường từ hiện tại tiến về tương lai, các con cần đến học thuyết về gia đình trong chương IV của Tông Huấn: đó là cốt lõi. Hãy đọc và nghiên cứu để tìm ra phương thức thăng tiến. Ngoài hiện tại và tương lai, chúng ta còn có quá khứ nữa. Ta không thể nhìn về ngày mai mà không biết hôm qua. Không thể nhìn về tương lai mà không suy tư về quá khứ. Các con chuẩn bị thay đổi điều mình được nhận từ cha ông. Hãy đón nhận lịch sử và truyền thống từ quá khứ.

Các con có nguồn cội nên cha nói thêm một chút về điểm này: Ta không thể làm được gì cho hiện tại và tương lai nếu không bắt nguồn từ quá khứ, từ lịch sử, văn hoá và gia đình, nếu không có căn bản từ cội nguồn. Cội rễ sẽ cho ta sức mạnh để tiến tới. Tất cả chúng ta kể cả các con nữa, đều không phải được tạo nên từ phòng thí nghiệm, chúng ta có lịch sử, có gốc rễ và những gì chúng ta thực hiện, những hoa trái chúng ta có, điều tốt đẹp chúng ta làm đều phát xuất từ cội nguồn.

Có một thi sĩ kết thúc bài thơ tuyệt vời của mình bằng câu: "hoa trái trổ sinh nhờ cây trồng dưới đất". Hãy nhìn về cội nguồn, hãy nhìn các thế hệ cha ông, những người già cả, thưa chuyện với họ, hãy đón nhận tất cả và tiến bước. Biến đổi gia đình, mà các con có nguồn cội là sức mạnh để biến đổi gia đình. Đó là nỗ lực, không thể biến đổi mà không nỗ lực.

Cha nói với các con rằng tâm điểm của Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương nằm trong chương IV. Làm sao để sống trong tình yêu. Hãy thảo luận về chương IV. Các con sẽ tìm được sức mạnh để thăng tiến và biến đổi. Thế nhưng đừng quên điều này: Tình yêu có sức mạnh của nó. Tình yêu không bao giờ kết thúc. Thánh Phaolô nói rằng: "Đức tin và đức cậy sẽ kết thúc khi ta về với Chúa nhưng đức mến vẫn tồn tại cùng với Chúa" (1 Cor 13,13).    

Đẹp thay việc các con đang tiến hành! Hãy tiến lên!

Xin Chúa chúc lành cho các con.

Cha cầu nguyện cho các con và cũng xin vui lòng đừng quên cầu nguyện cho cha.
 

Tác giả bài viết: Huuchanh chuyển ý từ "Êtes-vous des jeunes ou des jeunes déjà vieux?", Hélène Ginabat, ZENIT 16.07.2018

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây