Giáo xứ Vinh Hương

Pope Francis (@Pontifex) - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 05-2019

Thứ hai - 03/06/2019 18:18
Suy gẫm về Đức Mẹ giúp chúng ta nhìn thấu vào phụ nữ, các bà mẹ, các bà nội ngoại, những người với bao nhiêu dấn thân, hy sinh quên mình, đã làm nên hiện tại và dệt nên các giấc mơ cho ngày mai. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-31  #VoyageApostolique #Roumanie

Thần Khí yêu thích mô hình hiệp nhất trong nét đa dạng đẹp đẽ và hài hòa nhất. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-31

Đấng Phục Sinh lên trời hướng cái nhìn chúng ta về thiên quốc, để chúng ta thấy cùng đích chuyến đi của chúng ta là Chúa Cha. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-30

Tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa các sự kiện và mục đích đời sống chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-29

Trong cuộc sống chúng ta có các thập giá của mình, những lúc chúng ta gặp rắc rối. Nhưng trong những lúc khó khăn này, chúng ta cảm nhận Thần Khí giúp chúng ta tiến bước và vượt lên các khó khăn. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-28 #SainteMarthe

Ngày nay có nhiều tín hữu kitô bị giết và bách hại vì tình yêu cho Chúa Kitô. Họ âm thầm hy sinh mạng sống mình vì việc tử đạo của họ không gây ồn ào: ngày nay có nhiều tín hữu kitô tử đạo hơn các thế kỷ đầu tiên. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-27

Thần Khí làm cho chúng ta tái sinh từ các giới hạn, các chết chóc của chúng ta, vì trong đời sống, trong tâm hồn chúng ta, chúng ta đau khổ vì các ung hoại. Sứ điệp Sống Lại là như sau: chúng ta phải tái sinh. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-26

Lòng thương xót đối với những người chỉ nhận mà không có gì cho lại thì quý báu dưới mắt Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-25

Chúng ta cùng cầu nguyện cho người công giáo Trung quốc. Xin Đức Mẹ Sheshan giúp họ làm chứng cho đức tin của mình, hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ và giữ tinh thần hiệp nhất dù bị thử thách và tổn thương, để họ đặt hy vọng vào Đức Mẹ, Đấng không làm chúng ta thất vọng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-24

Đức Mẹ là người phụ nữ với tấm lòng dịu dàng và tế nhị của một bà mẹ, Mẹ gỡ tất cả nút thắt chúng ta gặp và dạy chúng ta đứng vững trong bão táp. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-24

Lên, xuống, cắt, cưa… công việc liên tục ở Nhà thờ Đức Bà Paris  Chúa không ở trong chuyện to lớn chúng ta làm nhưng trong sự nhỏ bé của người nghèo mà chúng ta gặp. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-23 #Caritas

Mỗi tạo vật đều có một chức năng, không một chức năng nào là thừa. Toàn bộ vũ trụ là ngôn ngữ tình yêu của Chúa, của tình cảm vô biên của Ngài đối với chúng ta: đất, nước, núi, tất cả đều là tình yêu của Chúa. #Biodiversity#LaudatoSiTweet của Đức Phanxicô 2019-05-22

Bình an của Chúa Giêsu là một ơn. Chúng ta không thể có được bằng phương tiện của loài người. Bình an của Chúa Giêsu là một chuyện khác: bình an Chúa Giêsu dạy chúng ta chịu đựng. Chịu đựng, đó là mang tất cả trên vai chúng ta: đời sống, các khó khăn, công việc và có can đảm đi tiếp tục. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-21

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người bị khuyết tật nặng nề và luôn bảo vệ sự sống từ khi sinh ra cho đến khi chết tự nhiên, vì đó là ơn Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta đừng nhường bước trước văn hóa của loại bỏ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-20

Chúng ta cùng hiệp nhất với Chúa Giêsu khi nghe Lời Chúa, khi dự các phép bí tích, khi sống trong tình huynh đệ và phục vụ người khác. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-19

Thần Khí là nhân vật chính trong đời sống kitô hữu.Thần Khí ở với chúng ta, đồng hành cùng chúng ta, biến đổi chúng ta và chiến thắng cùng với chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-18

Anh chị em hãy để Thần Khí biến đổi và canh tân để anh chị em mang Chúa Kitô đến trong từng môi trường và làm chứng cho niềm vui và nét trẻ trung của Tin Mừng! Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-17

Lời Chúa là lời sống động (Dt 4,12) Lời Chúa không chết và không cũ. Lời Chúa luôn mới mãi mãi. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-16

Cổ động việc phát triển gia đình có nghĩa là săn sóc tất cả mọi người và mọi tạo vật. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-15

Chúa đề nghị, Ngài không bao giờ áp đặt; Ngài soi sáng chúng ta, nhưng không bao giờ làm chúng ta mù quáng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-14

Lạy Mẹ Fatima, chúng con tin chắc mỗi chúng con đều quý báu dưới mắt Mẹ, Mẹ không xa lạ gì tâm hồn chúng con. Xin Mẹ che chở chúng con trong cánh tay Mẹ, hướng dẫn chúng con đi trên con đường thánh thiện. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-13. #Fátima

Trong Ngày này, chúng ta hiệp nhau trong lời cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta thấy hoạch định tình yêu của Chúa trong đời sống chúng ta và cho chúng ta can đảm nhận rủi ro trên con đường mà từ bao giờ Chúa đã nghĩ đến cho chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-12 #Vocations

Thiên Chúa đã đặt trong sự tạo dựng và trong tâm hồn chúng ta hoạch định này: yêu Ngài, yêu anh chị em chúng ta, yêu thế giới và tìm trong tình yêu này một hạnh phúc đích thực. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-12

Đây là lúc của lòng thương xót, đây là lúc của lòng mến Chúa: chúng ta hãy mở lòng ra để Chúa đến với chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-11

Hôm nay chúng ta xin Chúa ơn dễ bảo trước lời kêu gọi của Chúa và có tâm hồn cởi mở với Chúa; ơn không sợ làm những chuyện lớn và ơn tế nhị săn sóc những chuyện nhỏ.#SainteMarthe.Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-10

Nếu chúng ta sống như người con của Chúa và chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì chúng ta sẽ làm điều tốt cho tạo dựng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-09

Xin Đức Mẹ Mân Côi giúp chúng ta một lòng một dạ, một dân tộc thánh trên đường tiến về Thiên quốc.#Rosaire, Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-08

Đức tin phải hướng dẫn chúng ta, những người tin vào Chúa phải thấy nơi người khác là anh chị em mà chúng ta phải nâng đỡ và yêu thương. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-07

Xin Mẹ Têrêxa cầu bàu cùng Chúa Giêsu để chúng con cũng được ơn quan tâm đến tiếng kêu của người nghèo, người bệnh, người sống bên lề, những người thấp bé nhất. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-07

Mỗi người trong địa vị của mình , khi hoàn tựu công việc của mình có thể nói: “Lạy Chúa, xin cho con là khí cụ bình an của Chúa”. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-06

Như Đức Gioan XXIII đã nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một người bi quan nào thực hiện được một cái gì tốt”. Thiên Chúa là người đầu tiên không bi quan, Ngài liên tục mở cho chúng ta tất cả mọi con đường dẫn đến Sự Sống lại. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-06

Mỗi buổi sángChúa đến tìm chúng ta và mời chúng ta đứng dậy, nói lên lời của Ngài để nhìn lên và để tin rằng chúng ta được tạo ra cho Thiên đàng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-05

Như Thánh Cyril từng nói: “Tôi đi với niềm vui cho đức tin Kitô giáo; mệt mỏi và thể xác yếu nhưng tôi sẽ đi với niềm vui.” Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-05

Ngày mai tôi lên đường đi Bulgaria và Bắc Macedoina như người hành hương cho hòa bình và cho tình huynh đệ, tôi xin anh chị em cùng đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-04. #VoyageApostolique

Trong nhiều nước, tháng 5 là tháng Đức Mẹ. Chúng ta xin Mẹ Thiên Chúa cùng đồng hành và che chở tín hữu kitô để chống với sự dữ. Chúng ta phó mình cho Đức Mẹ và cầu nguyện cho Giáo hội, cho hòa bình thế giới. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-03

Chúng ta cần một nền báo chí tự do, phục vụ cho sự thật, lòng tốt và công lý; một nền báo chí giúp xây dựng văn hóa gặp gỡ. #DefendMediaFreedom. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-03

Xin Thánh Giuse, người lao động khiêm tốn Nadarét hướng dẫn chúng con đến với Chúa Kitô, nâng đỡ những người hy sinh để gieo điều tốt và cầu bàu cho những người mất việc làm hay không kiếm được việc. Tweet của Đức Phanxicô 2019-05-01

Nguồn tin: www.phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây