Giáo xứ Vinh Hương

Thanh niên Vinh Hương - Hội trại mừng lễ bổn mạng 2016

Chủ nhật - 09/10/2016 05:59
- "Tôi là người Công giáo, tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng không bao giờ tôi bỏ đạo"


Huấn từ của cha quản xứ - Giờ cầu nguyện Taizé
Thánh Phanxicô Trần Văn Trung là bổn mạng của thanh niên Vinh Hương, hằng năm được mừng kính vào ngày 06.10, nhưng để thuận tiện trong việc tổ chức, giáo xứ thường cử hành lễ này vào chiều thứ bảy sau đó. (lễ Chúa nhật dành riêng cho các bạn trẻ).

Thánh Phanxicô Trần Văn Trung là trong số chín thánh tử đạo Việt Nam xuất thân từ hàng ngũ quân nhân. Ngài sinh vào khoảng năm 1825 tại làng Phan Xá, tỉnh Quảng Trị.

Để cùng học hỏi và sống theo mẫu gương của thánh bổn mạng, năm nay Ban điều hành (BĐH) thanh niên tổ chức hai ngày trại từ 07 đến 08 tháng 10 năm 2016 tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ với chủ đề: CÙNG NGÀI RA KHƠI.

Hội trại CÙNG NGÀI RA KHƠI đón tiếp 154 thành viên đến tham dự và được khai mạc vào lúc 13 giờ ngày 07.10.2016. Hiện diện có cha quản xứ, Ban thường vụ HĐGX, Ban hành giáo các giáo họ, đại diện Hội gia trưởng và hiền mẫu. Đặc biệt có thầy xứ Phêrô Nguyễn Việt Dũng và một số anh chị giáo lý viên cùng sinh hoạt với các bạn trẻ trong dịp này.

Đây là cơ hội giúp các bạn xây dựng con người mới, không chỉ sống riêng cho bản thân mà là sống chung với anh em, sống cùng và sống với mọi người để đồng hành cùng với Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi, tâm tình lúc khai mạc trại của cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm. Cũng như lời khai mở của ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX và anh Đinh Bạt Cao, đại diện BĐH thanh niên đều đề cao vai trò rèn luyện kỹ năng sống trong tự nhiên cũng rất cần thiết như trong đời sống siêu nhiên.

Đúng vậy, từ khâu dựng trại đến việc sinh hoạt vui chơi. Tất cả đều đòi hỏi có sự nhạy bén, năng nổ cho đến ý thức về trách nhiệm. Các bạn đã gắn kết, hòa mình để tạo nên một buổi chiều sinh hoạt thật ý nghĩa.

Đêm đã dần khuya, đống lửa trại cũng đã dần tàn, đây cũng là lúc mỗi tâm hồn lắng đọng để tìm về chính mình qua giờ cầu nguyện Taizé. Chúa ơi! Xin Ngài hãy chạm đến lòng con giờ này và mãi mãi, thầy Phêrô hướng dẫn giờ cầu nguyện. Như những hối nhân thiết tha trở về, cùng với ánh nến trên tay, mỗi người nhận thấy mình quá bé nhỏ trước không gian bao phủ với màn đêm. Ngọn nến này sẽ chợt tắt nếu không được che chở, ánh sáng này sẽ mờ ảo nếu con người không chịu thống hối ăn năn. Sau giờ hồi tâm, cha quản xứ ban huấn từ và phép lành cuối ngày để kết thúc ngày trại đầu tiên.

Bước qua ngày thứ hai 08.10.2016, chương trình sinh hoạt đòi hỏi có óc tháo vát, sáng kiến, nhanh nhẹn và cũng cần có sức khỏe qua hình thức trò chơi lớn. Tinh thần đồng đội, sinh hoạt nhóm được thể hiện rõ nét qua ngày sinh hoạt này.

Hội trại trại khép lại với việc tổng kết tại nhà thờ giáo xứ lúc 18 giờ 15. Cùng hiện diện có thầy xứ, HĐGX và Ban hành giáo các giáo họ. Theo đánh giá của Ban tổ chức, đội Phêrô, giáo họ Thanh Tân đạt giải nhất; các đội còn lại đồng giải nhì; đội Luca, giáo họ Đức Bình giải nhất vận động mạnh (kéo co); còn giải phong cách thuộc về các anh chị giáo lý viên. Tiếp đến, thầy Phêrô có một vài nhận xét về hai ngày trại vừa qua.

Thánh lễ mừng bổn mạng do cha quản xứ Phaolô cử hành vào lúc 19 giờ tại nhà thờ giáo xứ.

Sau Tin Mừng Chúa nhật XXVIII thường niên (Lc 17, 11-19), qua lời Chúa cảnh báo "Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Cha chủ tế quảng diễn về việc nhớ ơn, biết ơn và cảm ơn. Ba hành động đó có liên quan mật thiết với nhau. Đối với Thiên Chúa, mỗi người đều là những kẻ nhận ơn, mà đã nhận ơn thì phải nhớ đến việc biết ơn.

 "Tôi là người Công giáo, tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng không bao giờ tôi bỏ đạo", lời xác tín của thánh Phanxicô Trần Văn Trung khi các quan bắt ngài bước qua thánh giá. Cha ước mong các bạn thanh niên hãy sớm định hướng và khao khát đi lại con đường mà thánh nhân đã đi.

Trước lời nguyện hiệp lễ, thay lời cho trại sinh, một bạn trẻ ngỏ lời cảm ơn cha quản xứ, thầy xứ, HĐGX, quý chức và BĐH thanh niên đã tạo điều kiện để giới trẻ có cơ hội học hỏi qua hai ngày trại vừa qua, đồng thời các bạn hứa sẽ cố gắng sống tốt và sống có ích.

Cũng hôm nay, sau lễ là bắt đầu khai giảng khóa giáo lý mới cho thanh niên giáo xứ.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Trần Văn Trung, xin cho thanh niên Vinh Hương biết noi gương ngài để lại để luôn can đảm làm chứng cho Chúa trong mỗi hoàn cảnh cuộc sống và trung kiên mãi đến cùng.
 




Khai mạc



Dựng trại



Chấm trại






Lửa trại





Cầu nguyện Taizé



Phép lành cuối ngày





Trò chơi vận động mạnh



Tổng kết









Lời cảm ơn của đại diện trại sinh

MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây