Giáo xứ Vinh Hương

Thanh niên Vinh Hương mừng lễ bổn mạng 2017

Chủ nhật - 08/10/2017 02:28
Đoàn thanh niên Vinh Hương nhận thánh Phanxicô Trần Văn Trung làm thánh bổn mạng. Theo lịch phụng vụ, lễ kính thường mừng vào ngày 06.10 hằng năm, nhưng để thuận tiện trong việc tổ chức, năm nay lễ bổn mạng của đoàn thanh niên Vinh Hương được cử hành tại nhà thờ giáo xứ vào Chúa nhật dành cho giới trẻ (19 giờ thứ 7 ngày 07 tháng 10 năm 2017).

Thánh lễ do tân linh mục JB Trần Minh Đức chủ tế, ngài là người con của giáo xứ Vinh An mới được Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kontum phong chức tại nhà thờ Chính tòa Kontum vào ngày 29.09.2017. Ngài đến với Vinh Hương hôm nay, trước là để cầu bình an cho giáo xứ, sau nữa hiệp dâng cầu nguyện cho giới trẻ Vinh Hương nhân ngày mừng lễ bổn mạng. Cùng với ý nguyện trong thánh lễ, cha quản xứ Phaolô cũng đồng tế với ngài.

Đầu lễ, cha quản xứ giới thiệu cha mới với cộng đoàn phụng vụ, đồng thời ngài đề cao gương hy sinh mạng sống để chứng minh cho vua chúa biết chính Đức Kitô đã đổ máu đào ra cứu chuộc cho nhân loại của thánh Phanxicô Trần Văn Trung, một trong 117 thánh tử đạo Việt Nam.

Qua dụ ngôn chủ vườn nho, Tin mừng (Mt 21, 37-39), đưa ra hình ảnh ông chủ, vườn nho và người tá điền, Chúa dùng 3 hình ảnh này để mỗi người thấy được chỗ đứng của mình qua đời sống. Cha JB Trần Minh Đức diễn giảng thât rõ nét: vườn nho chính là gia đình, là cuộc đời; ông chủ chính là Thiên Chúa; người tá điền là mỗi chúng ta. Thiên Chúa cho con người tự do chọn lựa "Chúa kiên nhẫn chờ đợi như ông chủ đã kiên nhẫn đợi chờ các tá điền thay đổi".

Đức tin và cuộc đời của thánh nhân được kết nên qua thử thách, qua những diễn biến, qua bách hại. Đức tin và cuộc đời của ngài được dệt bởi những lời kinh Mân Côi để được biến đổi. Cha giảng lễ hy vọng từng bạn trẻ phải thấy được tấm gương của thánh bổn mạng để noi theo và cảm hóa con người của mình.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha quản xứ cảm ơn cha GB đã đến với giáo xứ Vinh Hương, đáp lại cha mới cũng cảm ơn cộng đoàn đã hiệp ý nguyện cầu theo ý của cha, sau nữa ngài ước mong mỗi người sẽ được gặp nhau trong lời kinh Mân Côi.
 











 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây