Giáo xứ Vinh Hương

Thanh niên giáo xứ tổ chức hội trại (2)

Thứ bảy - 08/10/2011 04:01
- "Tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng không bao giờ tôi bỏ đạo".
Thanh niên giáo xứ tổ chức hội trại (2)

Niềm vui ngày trại tâm tư

Thanh niên giáo xứ hơn xưa bội phần

Ấm êm hoan hỉ vô ngần

Mặc cho mưa nắng, xoay vần trêu ngươi

“Nắng mưa là bệnh của trời”

Mặc trời! Ta cứ thảnh thơi! Lo gì!

Quyết tâm hội trại ta đi

Nhìn đời tốt đẹp, sầu bi chẳng còn!

Vâng, quyết tâm hội trại ta đi, nhìn đời tốt đẹp, sầu bi chẳng còn.

Đó là những tâm tình trong giờ phút quyết định có nên tiếp tục tổ chức hội trại tại bãi biển Bãi dài, Nha Trang hay không? Tình cờ người viết may mắn cũng được hàn huyên, cân nhắc với các anh trong Ban điều hành thanh niên vấn đề “đi “ hay “ở” khá chu đáo, bởi vì trước những ngày diễn ra hội trại, ở Vinh Hương vẫn đều đặn “từng hạt mưa, mưa rơi tí tách”, và cũng không riêng gì vùng đất Tây nguyên thân yêu, mà ở nơi “nắng vàng, biển xanh cát trắng” Mưa vẫn rơi êm đềm... Nhưng dù sao, quyết định cuối cùng đang chờ nơi lời nhắn của cha phó, vì lúc bây giờ cha đang bận công việc ở mãi Bình Phước, tiếng phone vang vọng: “tiếp tục đi anh Quang ơi!” …và rồi, mọi sự bình thường...

NGÀY SINH HOẠT THỨ NHẤT: MỜI XEM     

NGÀY SINH HOẠT THỨ HAI 

…. Sau giờ kinh tối, trời mưa mỗi lúc một lớn dần và hầu như trong lán trại không còn chỗ nào khô ráo, cũng xin nói  thêm là suốt quảng thời gian sinh hoạt trại, các lều của thanh niên không thể sử dụng được vì gió lớn, nên nhờ vào khu vực bán buôn của giáo dân.

Một đêm trôi qua không tĩnh lặng tí nào. Bên này muỗi đốt, lối kia nước ồ ạt chảy vào, phía trên mái lán trại “ngàn sao” lỗ chỗ nước, ở dưới nền cát lênh láng một màu đen hỗn độn, góc khuất này một nhóm bảy tám bạn thư giãn “tiến lên”, góc khuất nọ dăm ba cậu hỉ hả trò chuyện với vài ba ly “thuốc nói”, chưa hết, chỗ này hô: Mình ướt hết rồi, chỗ khác nói: Bọn em cũng chẳng hơn tí nào… cứ thế suốt đêm dài, điệp khúc ấy tiếp diễn không ngơi nghỉ, gặp gỡ cha phó trên một chiếc ghế tréo, toàn thân ướt sũng: Cũng như các bạn thôi, cha đang đồng hành với các bạn đây mà. Cha nói.

Trong khi đó, ngoài trời mưa vẫn đổ, nhưng trong lòng từng bạn trẻ bầu trời xanh xán lạn gần kề…sau thánh lễ Mân Côi tại nhà thờ Vĩnh Hải, Ban hành giáo họ mời dùng điểm tâm tại nhà ông Trưởng ban, ngoài cha phó còn có sự hiện diện của cha quản xứ giáo xứ Hòa Bình.

Trong thời gian này, gxvinhhuong.net có cuộc trao đổi nhanh với ông Trưởng ban hành giáo, giáo họ Vĩnh Hải:

gxvinhhuong.net Chào ông, đây là dịp may hiếm có, nhờ sự quan tâm và quen biết của cha phó Phêrô mà cộng đoàn thanh niên giáo xứ chúng con mới có cơ hội đến với giáo họ Vĩnh Hải này, vậy xin ông vui lòng giới thiệu cho độc giả gxvinhhuong.net biết đôi nét về sự hình thành và phát triển của giáo họ lúc bấy giờ.

Thưa ông, giáo họ này được thành lập năm nào? và hiện tại có bao nhiêu hộ và nhân danh?

Ông Trưởng ban hành giáo họ Vĩnh Hải – Xin kính chào quý độc giả, vì kinh tế khó khăn ở quê nhà: Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, nên vào năm 1995, 41 hộ dân nơi đây đành chấp nhận rời xa quê cha đất tổ để tìm đến vùng đất mới này, và giáo họ được thành lập cũng vào năm ấy, thống kê nhân danh giáo họ hiện nay có 225 người.

gxvinhhuong.net Nhìn vào ngôi nhà thờ nhỏ bé và con số giáo dân quá khiêm tốn này, vậy xin ông cho biết tình hình sinh hoạt của họ đạo và đời sống của bà con lúc bấy giờ ra sao?

Ông Trưởng ban hành giáo họ Vĩnh Hải – Tuy nhìn bề ngoải có vẻ khiêm tốn như vậy, nhưng về đời sống đạo hanh và các sinh hoạt của giáo dân rất đều đặn và nghiêm túc, bởi trong tâm cảm mỗi người đã mang sẵn một truyền thống đạo đức vốn có từ ngoài quê rồi, còn về đời sống của bà con ở đây tương đối ổn định, tất cả các hộ đều thu nhập ổn định từ nuôi trồng thủy sản như tôm, cá, ngao sò…

gxvinhhuong.net Vậy xin lỗi ông, trước khi có cuộc trao đổi này, thì chúng tôi đã nghĩ sai về giáo họ Vinh Hải này rồi, vì nhà thờ cột kèo đều là gỗ tròn và quá nhỏ so với vùng đất rộng bao la này, hơn nữa dân cư thưa thớt, vậy như ông nói, kinh tế bà con ổn định thì tại sao không xây dựng nhà thờ vững chắc để giáo dân có nơi thờ phượng thuận tiện và sốt sắng hơn

Ông Trưởng ban hành giáo họ Vĩnh Hải – Đúng vậy, rất nhiều đoàn tham quan công giáo đều hỏi chúng tôi về vấn đề này, nhưng khốn nỗi, miếng đất hiện tại của nhà thờ đây đang  nằm trong dự án của nhà nước, nên mọi công việc xây dựng kiên cố chưa dám nghĩ đến.

gxvinhhuong.netXin cám ơn ông vì cuộc gặp gỡ này, kính chúc ông và bà con giáo dân sức khỏe và bình an trong hồng ân của Thiên Chúa là đấng toàn năng.

Sau cuộc trao đổi trên, ông Trưởng ban điều hành thanh niên cám ơn cha quản xứ, Ban hành giáo họ và giáo dân giáo họ Vĩnh Hòa đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để 2 ngày sinh hoạt trại của cộng đoàn thanh niên giáo xứ Vinh Hương tại bãi biển Bãi dài được thành công mỹ mãn.

Thời gian còn lại, các bạn  trẻ được tự do, người tắm biển, kẻ hội tụ với nhau kể chuyện sinh hoạt những ngày qua, và thăm hỏi trò chuyện với dân bản địa về công việc làm ăn và rồi họ hứa với nhau chắc chắn sẽ có ngày gặp lại và  trên chuyến xe trở về với gia đình, với giáo xứ thân yêu, chắc chắn trong từng bạn trẻ họ cũng tự hứa với bản thân mình rằng từ đây, ta phải sống cho ra lẽ sống và ta phải manh dạn thưa lên như thánh Phanxicô Trần Văn Trung “Thưa phải, tôi là người Công giáo. Tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng không bao giờ tôi bỏ đạo".

ALBUM ẢNH

 

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây