Giáo xứ Vinh Hương

Thanh niên không có ký ức không phải là niềm hy vọng

Thứ hai - 01/08/2016 23:02
 
ĐTC gặp gỡ các tình nguyện viên và người tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow. 31/07/2016

Giới trẻ "luôn đặt tôi trước khó khăn, Đức Thánh Cha Phanxicô thú nhận, vì họ nói những điều tôi không hề nghĩ đến hoặc chỉ biết nửa vời".

Trong buổi họp báo trên máy bay từ Krakow về Roma, tối chủ nhật 31 tháng 7, Đức Thánh Cha nói về tầm quan trọng của việc đối thoại với giới trẻ.

"Tôi thích nói chuyện với giới trẻ và lắng nghe họ ... Giới trẻ lo lắng, giới trẻ sáng tạo ... Tôi thích điều đó và cũng nói theo ngôn ngữ của họ. Tôi thường phải hỏi họ: "Điều đó nghĩa là gì? Và họ giải thích cho tôi. Tôi thích nói chuyện với họ".

Đức Thánh Cha bênh vực giới trẻ khi khẳng định rằng ngài không muốn nghe những lời than phiền kiểu: "Trẻ con ngu ngốc!". "Chúng ta cũng thế, chúng ta chỉ nói điều tốt thôi à, phải không? ĐTC đối đáp. Giới trẻ nói điều ngu ngốc nhưng họ vẫn nói những điều tốt đẹp đấy chứ: Cũng như chúng ta, như mọi người cả thôi".

Trong câu trả lời, Đức Giáo Hoàng trở lại mối liên hệ giữa quá khứ và tương lai mà giới trẻ đang đại diện: "Tương lai của chúng ta chính là họ, và chúng ta cần phải đối thoại. Một cuộc đối thoại giữa quá khứ và tương lai quan trọng lắm. Đây là lý do tại sao tôi nhấn mạnh nhiều đến mối tương quan giữa người trẻ tuổi và các bậc ông bà ... Để giúp họ trải nghiệm, để họ lắng nghe quá khứ và biết lịch sử để nắm vững và thúc đẩy lịch sử tiến về phía trước bằng sự dũng cảm của hiện tại. Điều này rất quan trọng. Quan trọng lắm"!

Đức Thánh Cha kêu gọi "lắng nghe" người trẻ, "bởi vì chúng ta phải học hỏi họ và họ cũng phải học hỏi nơi chúng ta". "Đó là lịch sử, và nhờ vậy dòng lịch sử luôn tiến về phía trước mà không bị ngăn cản, không bị kiểm duyệt", ĐTC nói.

Đức Thánh Cha đã nói về "ký ức" trong buổi gặp gỡ các tình nguyện viên của Ngày Giới trẻ Thế giới, hôm 31 tháng 7, trước khi ra phi trường. Ngài mời người trẻ học hỏi nơi cha mẹ, ông bà và những người lớn tuổi chung quanh họ, bởi lẽ "thanh niên không có ký ức thì không phải là niềm hy vọng".


Tác giả bài viết: Marina Droujinina, zenit.org, 01.08.16 - Huuchanh chuyển dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây