Giáo xứ Vinh Hương

Thiếu nhi - Khối Vào Đời và Kinh Thánh sinh hoạt hè

Thứ hai - 18/07/2011 21:09

Thiếu nhi - Khối Vào Đời và Kinh Thánh sinh hoạt hè

Hãy để trẻ em đến với Thầy

 

Vào lúc 7g sáng ngày 18/07/2011, thiếu nhi 2 khối Vào Đời và Kinh Thánh đã tập trung đầy đủ tại sân nhà giáo lý giáo xứ Vinh Hương.

Anh Têphanô Đào Văn Tịnh, trưởng ban giáo lý, cho biết: “Đây là lần đầu tiên giáo xứ tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi nhằm giúp các em rèn luyện một  số kỹ năng sinh hoạt trại và làm việc nhóm. Vì vậy ban tổ chức đã rất cố gắng trong giai đoạn chuẩn bị, nhằm đạt được kết quả tốt nhất để làm tiền đề cho những năm sau này”. Theo thống kê của tổ thư ký, số lượng thiếu nhi tham dự cuộc trại này lên đến trên 300 em

Khởi đầu

Đúng 7g30, chương trình khai mạc bắt đầu. Cộng đoàn Thiếu nhi hân hoan chào đón cha quản xứ, cha phó xứ, Hội đồng giáo xứ, Ban điều hành các giáo họ, Hội các bà mẹ công giáo, Hội các gia trưởng, CLB gia đình trẻ và Cộng đoàn thanh niên.

Quí khách tham dự lễ khai mạc

Hãy nhận lấy sứ vụ

Sau bài đồng diễn “Tình Hiệp Nhất” của các em khối Vào Đời, cha phụ trách Phêrô Cao Tiến Hà tuyên bố khai mạc ngày sinh hoạt. Tiếp đến, Cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh đã trao còi trại trưởng cho anh Tôma Đỗ Cao Kiệt.

Sau 1 giờ sinh hoạt thật vui tươi, tất cả các em thiếu nhi bước vào phần thi giáo lý. Cuộc thi khởi đầu khá căng thẳng nhưng càng về sau càng sôi động hơn. Bao giờ cũng vậy, những ai “bền đỗ” đến cùng sẽ là người chiến thắng. Bình tĩnh và tự tin đi tới đích là 2 em Phaolô Nguyễn Duy Khánh (lớp Vào Đời 1B, giải nhất) Gioan Đặng Quang Sang (lớp Kinh Thánh 3A, giải nhì).

Hồi hộp chờ đợi hay tự tin

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể cùng đồng hành

Từ 11g15, 30 phút viếng Thánh Thể là đỉnh cao của các hoạt động trong buổi sáng.

Buổi chiều, Các trò chơi rèn luyện kỹ năng chuyên môn được bắt đầu vào lúc 13g30. Mặc dù mồ hôi nhễ nhãi vì trời nắng nóng, các em vẫn hăng say nhận bản tin và cùng nhau giải mã. Hơn 300 chiếc mũ trắng như cùng lúc dịch chuyển để đi tìm kho báu. Cuộc chạy đua diễn ra sôi nổi nổi và hấp dẫn.

Gắn kết đông đội

Kiến tha mồi

Tham dự thánh lễ chiều cùng cộng đoàn giáo xứ, thiếu nhi hôm nay nghiêm trang và tâm tình sốt sắng hơn. Đây là đỉnh điểm, là trung tâm của mọi hoạt động trong ngày. Các em dâng lên Chúa tất cả những niềm vui nỗi buồn, những được mất trong cuộc sống như của lễ tạ ơn và nguyện xin Thánh Thần tác động trong công trình xây đắp tình thương của cộng đoàn như cha chủ tế nhắn nhủ lúc đầu lễ.

Sau cơm tối, các em thiếu nhi cùng GLV tham dự một đêm diễn nguyện thật ý nghĩa, đầy yêu thương. Giây phút lắng đọng nội tâm sau những ồn ào sôi động của ngày sinh hoạt, cho mọi người đến gần với Chúa và nhìn lại chính mình.

Lung linh ánh nến nguyện cầu

Thời gian trôi và cuộc chia tay rồi cũng đến. Sau chương trình tổng kết và phát thưởng, cha phụ trách ngỏ lời cám ơn đến Hội đồng giáo xứ, các đoàn thể, phụ huynh các em thiếu nhi và  những người âm thầm giúp đỡ để ngày trại đạt hiệu quả tốt đẹp.

Một ngày sinh hoạt khép lại với nhiều niềm vui, ấm áp và hạnh phúc trong tâm hồn mọi người.

 

XIN MỜI XEM THÊM   HÌNH ẢNH 1  &  HÌNH ẢNH 2

                                           

 

Tác giả bài viết: Huuchanh & Đinh Bạt Ý Chí

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây