Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - 257 thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức

Thứ tư - 06/07/2016 12:45
Vinh Hương - 257 thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức
 
Sau 3 tháng học chuyên về bí tích thêm sức, ngoài các lớp giáo lý phổ thông, qua nhiều đợt khảo sát và rèn luyện đời sống đạo đức, 257 thiếu nhi sẽ được lãnh nhận bí tích trong thánh lễ sáng nay, 05 tháng Bảy, do Đức cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận chủ sự. Cùng đồng tế với ngài, có cha quản hạt Dakmil, cha quản xứ Vinh Hương, cùng các cha quản xứ và phó quản xứ các giáo xứ lân cận.

Vào lúc 8g sáng, đoàn rước của các em thiếu nhi sẽ lãnh nhận bí tích hôm nay cùng với cha mẹ, đoàn đồng tế và Đức Giám mục (ĐGM) chủ tế tiến vào nhà thờ trong tiếng nhạc của ban kèn Gabriel. Lời dẫn đầu lễ mời gọi cộng đoàn hướng lòng "cầu nguyện không chỉ cho các em lãnh nhận bí tích hôm nay mà còn cho cả cộng đoàn" biết ý thức được sự hiện diện, tác động và nâng đỡ của Chúa Thánh Thần đối với mỗi người chúng ta. Bởi lẽ, Thánh Linh Thiên Chúa không chỉ ban ơn xuống trên các thụ nhân bí tích mà "hôm nay chính là lễ hiện xuống đối với mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, để tạo nên một sức sống mới trong sứ vụ xây dựng Hội Thánh nên sống động và thêm nhiều hoa trái" (Lời dẫn). 

Mở đầu thánh lễ, ĐGM mời gọi cộng đoàn cùng xin Chúa ban cho các em biết ý thức được mình là "con cái của Thiên Chúa, có Thánh Thần ở cùng, để nhắc nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu", biết làm chứng về Người bằng cách "biểu lộ lòng thương xót qua việc cư xử với mọi người bằng sự kính trọng yêu thương như Chúa Giêsu đã từng biểu lộ với những người Chúa gặp gỡ trên con đường rao giảng". ĐGM cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời của giáo xứ Vinh Hương, cách riêng những người đã góp công góp sức trong công cuộc hình thành và phát triển của giáo xứ.

Chia sẻ Tin Mừng thánh Gioan, Đức giám mục mời gọi các em thiếu nhi được lãnh nhận bí tich thêm sức hôm nay hãy nhận thức có Chúa Thánh Thần ở cùng, để biết "sống như những người đầy ơn Thánh Thần", nghĩa là phải biết thương xót vì "phúc cho những ai biết thương xót vì họ sẽ được xót thương".

Sau khi sống lại, Chúa gặp gỡ các môn đệ để đem lại bình an cho họ. Trong cuộc khổ nạn của Thầy, các môn đệ đã lo lắng đến hoảng loạn, họ đã "đánh mất sự can đảm, đánh mất sự khôn ngoan, và trở nên hèn nhát" đến độ phải bỏ trốn hoặc chối Thầy và "không dám nhận mình là môn đệ của Thầy". Khi không bị đe doạ hay áp lực, chúng ta xử sự như một người khôn ngoan. Trái lại, lúc gặp nhiều bất trắc hay áp lực, lắm khi chúng ta đánh mất chính mình và xử sự như một người hèn nhát, "ngay cả thánh Phêrô cũng không hiểu tại sao mình chối Thầy".

Do đó, ngày đầu tiên sau khi sống lại, Chúa chúc bình an cho các môn đệ. "Họ cảm thấy được bình an vì có Chúa ở với họ". Chúa ban Thánh Thần xuống để họ biết "khôn ngoan và tỉnh táo nhận định các biến cố xảy đến cho mình" và từ đó "biết mình cần phải làm gì". Tin Mừng cho ta biết rằng, khi được đầy ơn Thánh Thần, các môn đệ cảm thấy được bình an, được thêm can đảm, các ngài "luôn luôn nhớ lời Chúa Giêsu dạy và cố gắng sống theo Lời đó". Bởi vậy, dân chúng gọi các ngài "đầy Thánh Thần". "Hôm nay, khi cha đặt tay trên chúng con để xin ơn Thánh Thần xuống trên chúng con thì chúng con cũng được đầy Thánh Thần như thế".

Sống lòng thương xót là biết hoá giải những thù hận, những bất đồng, những ganh ghét nhỏ mọn. Đức cha ân cần nhắn nhủ thiếu nhi: "Hôm nay, cha nhắn nhủ chúng con hãy sống như những người có lòng thương xót. Nếu người khác đối xử tốt với chúng con thì hãy biết cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng con được sống trong một môi trường tốt. Nếu không may phải sống trong bầu khí thiếu thân thiện nhưng lắm hận thù thì hãy luôn nhớ mình là người đầy Thánh Thần, có Thánh Thần ở cùng và hãy sống theo lòng thương xót".

Sau nghi thức tuyên xưng đức tin, Đức cha chủ sự cử hành nghi thức đặt tay và lần lượt xức dầu thêm sức và ban bình an cho các thụ nhân bí tích.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Lê Xuân Báu thay mặt phụ huynh của 257 thiếu nhi nhận lãnh bí tích ngỏ lời cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận, cha quản xứ, quí cha đồng tế và cộng đoàn phụng vụ đã cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em hôm nay. Ông ngỏ lời đặc biệt cảm ơn các giáo lý viên giáo xứ đã nỗ lực không ngừng dạy dỗ và hướng dẫn các em. Ông kính xin Đức cha, quí cha và cộng đoàn vẫn tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ các em trong đời sống đức tin giữa cuộc sống còn nhiều bất trắc này để các em thực sự trưởng thành trong đức tin và mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng. Ông hứa: "Là bậc làm cha mẹ, chúng con xin hứa luôn nêu gương sáng cho con em mình, luôn dẫn dắt con cái thân yêu sống theo giới răn yêu thương của Thiên Chúa giàu lòng thương xót".
Những bó hoa tươi kết bằng tâm tình tri ân được 3 em thiếu nhi dâng lên Đức Giám mục Giáo phận, cha quản hạt và cha quản xứ. Và sau đó Đức cha và cha quản xứ Vinh Hương trao phần thưởng cho 4 thiếu nhi đã nỗ lực học tập và rèn luyện đời sống đạo đức tốt nhất trong khoá giáo lý thêm sức năm nay.

Sau thánh lễ Đức Cha Vinh Sơn và quí cha đồng tế chụp hình lưu niệm cùng tất cả các em thiếu nhi.

Hình ảnh:
 

 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây