Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Đêm Hội Trăng Thu

Thứ hai - 08/09/2014 03:35

Rộn ràng niềm vui trung thu 07.09.2014 (14.8.Giáp Ngọ).  Ban giáo lý Vinh Hương tổ chức đêm văn nghệ mừng trung thu tại khuôn viên nhà xứ với chủ đề: "Trăng Thu - Tết Của Tình Thân" .

Cùng vui với các em, có sự hiện diện của cha Quản nhiệm Phaolô, thầy Phêrô Vương Đình Thắng, Ban thường vụ HĐGX, Ban hành giáo các giáo họ, đại diện các hội đoàn và đông đảo quý vị phụ huynh.

Kết thúc thánh lễ dành riêng cầu nguyện cho thiếu nhi, các em nô nức tiến về khu vực sinh hoạt trung thu, nơi đây có các bà mẹ thuộc hội hiền mẫu sẵn chờ để phân phát quà; từng hàng ghế được sắp xếp trong những ô rạp tránh mưa do dịch vụ Trung Thơ phục vụ; hướng về sân khấu, nổi bật với chủ đề; âm thanh ánh sáng ổn định...Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm vui.
 

7 giờ 00, Anh Đào Văn Tịnh (người dẫn chương trình), trưởng ban giáo lý giáo xứ khai mở tâm tình, giới thiệu và đón chào. Tiếp đến gởi gắm những lời chúc mừng yêu thương của ông Đặng Thiên Cảnh chủ tịch HĐGX và bà Nguyễn Thị Kim Chung, Hội trưởng hội hiền mẫu thật gần gũi: "Chúc các em được nhiều hồng ân Chúa ban, có nhiều niềm vui và tràn ngập hạnh phúc. Chúc các cháu ngày hội trung thu vui vẻ, ấm áp tình yêu thương, để luôn luôn mỉm cười và thăng tiến, vì các cháu là tương lai của gia đình, giáo xứ, giáo hội và xã hội..." Trong lời chúc mừng của mình, bà Hội trưởng cũng không quên cảm ơn quý ân nhân đã rộng lòng chung phần để thiếu nhi giáo xứ có được những phần quà trung thu đáng quý trong cuộc đời thơ trẻ.
 

Qua sự lung linh của mỗi chiếc đèn trung thu, cha Quản nhiệm gợi lên sự quan trọng và cần thiết của ánh sáng, Thiên Chúa đã ban cho con người trí thông minh để sáng tạo ra mọi nhu cầu trong cuộc sống, chứ không phải do ông Thomas Edison mới có ánh sáng, như thắc mắc của một em trong câu chuyện ngài kể ra. Cha chúc các con một đêm trung thu an lành và luôn luôn có Chúa hiện diện, ngự trị trong mỗi tâm hồn chúng con. Sau đó ngài đã đốt lên ngọn lửa và tuyên bố khai mạc cho đêm hội trăng rằm.

Thời tiết thật ủng hộ cho đêm vui, mưa chỉ lất phất đôi hạt và sau đó ngưng hẳn. Tiếng trống của Đội Lân dồn nhịp qua các điệu nhảy khá điêu luyện mở đầu cho đêm văn nghệ. 12 tiết mục được trình diễn ấn tượng, các vũ khúc, những điệu nhảy nhí nhảnh không kém phần chuyên nghiệp đã được các anh chị giáo lý viên hướng dẫn và các giáo lý sinh tập luyện kỹ lưỡng. Những tiếng cười tuổi thơ  hồn nhiên, những tràng pháo tay vang lên sau mỗi tiết mục thật dòn, tạo nên một bầu khí trung thu  ý nghĩa.
 









8 giờ 30, kết thúc đêm văn nghệ "Trăng Thu - Tết Của Tình Thân", các em ra về mang theo dấu ấn đẹp mà các anh chị giáo lý viên đã nhọc công lắng lo để chu toàn, mọi người ra về và hy vọng tâm hồn thiếu nhi Vinh Hương luôn đẹp như ánh trăng rằm cùng cuộc sống các em phải mãi ngọt ngào như những chiếc bánh trung thu hôm nay.
 
MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH


 
Hình ảnh: Huuchanh & Trần Nghĩa

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây