Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lớp Vào Đời 2 tuyên hứa lên đường

Chủ nhật - 15/02/2015 11:28

Nhà thờ Vinh Hương - 7 giờ 30 Chúa Nhật 6 Thường niên, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ sự nghi thức lên đường cho 62 bạn trẻ.

Sau 12 năm học giáo lý, hôm nay các em đã tốt nghiệp chương trình giáo lý phổ thông. Trong tâm tình tạ ơn, niềm xác tín trong lời tuyên xưng đức tin và tuyên hứa vào đời, các em đã tha thiết xin được ra đi gieo rắc tình thương, ra đi làm chứng cho Tin Mừng.



Chia sẻ sau Tin Mừng (Mc 1, 40-45), cha chủ tế hướng cộng đoàn đào sâu qua ý tưởng "Nếu Ngài Muốn", Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c 40), một lời cầu xin chân thành, khiêm tốn và trọn niềm tín thác là xin làm theo ý Ngài, mà không theo ý riêng của mình.

Ngài nói: Trong cuộc sống , chúng ta thường cầu xin Chúa rất nhiều điều, nhưng tựa như chúng ta đều muốn Chúa ban theo ý của ta, mà quên mất điều ta xin có phải là điều Chúa muốn hay không. Có nhiều điều đối với chúng ta là cần thiết, nhưng đối với Chúa lại theo cách và kế hoạch của Ngài.

Còn đối với các bạn trẻ hôm nay lên đường, cha khuyên nhủ, các con đừng bao giờ quên ơn Chúa, phải luôn luôn nói lên lời Tạ ơn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha, tạ ơn Mẹ, tạ ơn tất cả những ai mà mình mang ơn, vì đó là gói hành trong quý giá để các con yên tâm tiến bước.
 

Sau bài giảng, Cha quản xứ đã chấp nhận lời thỉnh cầu của các em : “ Sẽ chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa, siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giao Hòa, luôn làm mọi việc vì lòng mến Chúa và yêu người…”
 



 
Trước lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn giáo lý sinh đã chúc tết cha quản xứ và thầy xứ, sau đó đại diện các em lên đường cảm ơn cha quản xứ, thầy xứ, quý chức, anh chị giáo lý viên và cộng đoàn.

Cuối lễ, các bạn đã được nhận bằng tốt nghiệp từ cha quản xứ. Để đánh dấu bước ngoặc trưởng thành từ con người cho đến đức tin, các em đã ghi lại những tấm hình kỷ niệm để dấu ấn hôm nay không thể phai nhòa.
 
 
Xin cho các bạn biết chạy đến với Chúa mọi nơi mọi lúc, vì trên hành trinh cuộc sống có bao rào cản và cám dỗ. Xin cho họ biết mở rộng cõi lòng để Chúa hằng chiếm ngự, xin ban ơn chữa lành những căn bệnh hiểm nghèo nơi tâm hồn để các bạn luôn được biến đổi và mạnh bước trong an vui.
 
ALBUM ẢNH
 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây