Hôm nay là một ngày trọng đại của 115 em thiếu nhi của giáo xứ Vinh Hương. Vì các em lần đầu tiên rước chúa vào lòng. Niềm vui ấy còn lan tỏa đến từng gia đình các em và cả cộng đoàn giáo xứ. Trong một thánh lễ Chúa nhật XVI Thường niên (17.07.2016) như bao ngày Chúa nhật khác, nhưng hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt. Các bậc phụ huynh đem con em mình đến thánh đường thật sớm, trong trang phục chỉnh tề. Buổi lễ diễn ra trang trọng, thánh thiêng.
Trong bài giảng lễ và lời dẫn nhập lễ đã nêu bật sự trọng yếu của hai Bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Bằng những điển tích sống động như gương thánh Đaminh Saviô khi còn thiếu thời đã khao khát, ước mong được rước Chúa vào lòng. Chính những khao khát mãnh liệt ấy là động lực giúp Ngài vượt thắng được tội lỗi, và trở thành thánh nhân.
Như một Napolêông lừng lẫy tiếng tăm thống trị cả Châu Âu. Với địa vị, quyền lực, danh vọng ấy thì hạnh phúc nào mà chả có. Nhưng Napolêông vẫn cho rằng ngày ông được rước Chúa vào lòng là ngày hạnh phúc nhất đời ông.
Chúng ta hy vọng rằng Chúa sẽ ngự mãi trong tâm hồn của 115 em thiếu nhi hôm nay. Ngài sẽ đỡ nâng để các em sống tốt, ý thức được sự lành sự dữ, để tránh xa các tệ nạn xã hội, biết hướng thiện, yêu mến Chúa nhiều hơn.
Phóng sự qua hình ảnh
Hình ảnh: Caohuong