Mênh mông biển cả mênh mông
Con thuyền ngược sóng bềnh bồng hoang mang
Vắng Thầy thiếu vắng bình an
Đêm đen giông bão thuyền nan hòng chìm
Đi trên sóng, bước nhẹ êm
Có Thầy đây! Vững niềm tin sợ gì
Dầu bao sóng gió hiểm nguy
Con thuyền Hội Thánh kiên trì ra khơi
Thuyền dong xuôi ngược dòng đời
Căng buồm cầu nguyện, gió trời dẫn đưa
Như Thầy Chí Thánh khi xưa
Tìm nơi thanh vắng thân thưa lời tình
Biển đời phận sóng linh đinh
Bồng bềnh thế thái nhân tình đa mang
Thuyền trôi về bến bình an
Vượt qua con sóng trần gian ba đào
Niềm tin con sẽ nghiêng chao
Nếu không ý gửi tình trao vẹn toàn
Chỉ nơi Chúa có khôn ngoan
Hiu hiu ngọn gió bình an muôn đời
Xin cho con lắng nghe Lời
Đi tìm gặp Chúa trong người anh em
Chung xây Hội Thánh ngày đêm
Có Thầy đây! Vững niềm tin sợ gì
2-8-2011
Tác giả bài viết: Mic. Cao Danh Viện
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn