1. Điểm tựa duy nhất
Giữa bao nhiêu biến động đổi thay
Tình yêu của Chúa không khi nào thay đổi
Chúa vẫn yêu con: Ngài không hề tiếc nuối
Dẫu bộn bề năm tháng đẩy con xa...
Mỗi lúc ngác ngơ nơi chốn phù hoa
Cúi mình xuống mới hiểu điều gì là cần thiết nhất
Ngài vẫn ở bên con trong sự đời thường nhật
Ngài vẫn đợi con về sau vấp ngã xót xa...
Tại sao con dễ tin người ta
Niềm tin ấy có lúc nhiều hơn tin Chúa?
Giờ con đã hiểu rồi... dẫu bao người quanh con không còn nữa
Thì mãi mãi Chúa vẫn là điểm tựa duy nhất của đời con !
2. Có những lúc
Có những lúc nhọc nhằn trở về nhà trọ
Sau những ngày lo lắng sự đời
May mà còn có Chúa, Chúa ơi
May mà còn có Chúa... ru hời... hời ru
Có những lúc trằn trọc không thể ngủ
Cái nóng đêm hè làm nóng cả ý nghĩ
Vùng dậy làm dấu, đọc kinh
Trầm mình vào dòng sông cầu nguyện lặng thinh
Thấy mát mẻ cả linh hồn khát Chúa
May mà còn có Chúa nên dẫu sự đời tàn úa
Thì vẫn còn hy vọng sống tình yêu...
3. Phiêu lưu
Có phải mình đang đi chu du phiêu lưu
Hay là mình đang đi kiếm tìm sự thật
Sự thật là đây, là có gì sống nấy
Là mở ra tất cả những gì Chúa dành sẵn
Để đón tiếp những gì Ngài hẹn ở tương lai
Rồi trao lại cho những người Chúa sắp xếp để gặp gỡ trong đời
Vậy thì cuộc phiêu lưu này có đích tới
Có một người vẫn đợi cuối phương trời
Người ấy đợi nhưng người ấy không buông lơi
Những giây phút thực tại mình đang sống
Có lúc mình như đang đi trong mộng
Nên phải thực sự tỉnh thức để một ngày kia xé toang màn hư ảo
Mới thấy được Chúa là cùng đích
Khi mình đã chạy cùng đường Chúa định, mình ơi.
13.07.2011
Tác giả bài viết: Hạt Nho Nhỏ Bé
Nguồn tin: http://tonggiaophanhanoi.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn