- Mừng sinh nhật con -
Con chào đời vào cuối mùa thu
Nắng tháng mười vàng tươi hoa cúc
Con oe oe vỡ oà tiếng khóc,
Nụ hoa còn nhắm mắt tinh khôi.
Từ ấy đến nay sắp một năm rồi,
Qua bốn mùa thu, đông, xuân, hạ...
Con lớn lên theo từng ngày hối hả...
Biết lật, biết bò, biết ngồi,
Biết đứng chựng ninh nang
Xoa dịu nổi đau lòng Mẹ cưu mang,
Những nhọc nhằn của Ba
Trên công trường nắng lửa.
Ngoại dõi theo con qua từng hơi thở
Bài hát ru con có bóng trắng cánh cò
Con cho Ngoại thêm tình yêu
Và những ước mơ
Thêm âu lo khi trở trời, trái gió
Bé thơ ơi...mùa thu về rồi đó
Sáng hôm nay nắng hé môi cười
Ngoại viết bài thơ khi nắng lên đồi
Mừng con tròn một tuổi...
THÔI NÔI.!!
Mùa thu Vinh Hương
(Thân tặng các bà Mẹ Gx Vinh Hương)