Nắp quan đã đóng lại rồi,
Đâu còn trông thấy hình hài Mẫu Thân
Nghiêng vai trút gánh phong trần,
Nhẹ nhàng mình hạc bước chân phiêu bồng.
Mẹ tôi giã biệt cõi trần,
Thương con vẫn trĩu nặng lòng đau thương
Mẹ ơi ...xin chớ vấn vương,
Ba đang chờ Mẹ trong vườn đoàn viên.
Con lau dòng lệ ưu phiền
"sướng vui" tiễn bước Mẹ hiền ra đi
Còn đâu lời nói thầm thì,
Khoe con áo mới...đâu vì Xuân sang,
Khoe con mua liễn trầu vàng
Khoe buồng cau quắn nồng nàn duyên quê
Mường Giang in bóng trăng thề
Trương Sơn in bóng sao Khuê Mẹ hiền
Con về gió lộng ngoài hiên
Cơi trầu hỏi Mẹ ở riêng nơi nào?!...
Mà sao... Vắng vẻ nghẹn ngào ...
Nụ hôn tiễn Mẹ gởi vào thinh không!!.
Tiễn biệt Mẹ tôi
Ra đi trong một chiều mưa gió
Phan Thiết Tháng tám mùa thu
1/8/2012-4/8/2012
Con gái Phan hoài Lê
Tiễn biệt Mẹ