Giáo xứ Vinh Hương

Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh của Tình ... U !!!

Thứ sáu - 08/06/2012 20:01

Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh của Tình ... U !!!

Chỉ có những người chịu nghiêm chỉnh đặt vấn đề, suy tư, khám phá… may ra mới thoát được khỏi tấm mu rùa đã giam hãm đời mình suốt mấy chục năm qua….

Chắc hẳn chúng ta đã đọc trong các sách Suy niệm Lời Chúa hoặc đã nghe rất nhiều lần trên tòa giảng… lời tuyên bố rất hùng hồn với niềm tin sắt đá:
Bí tích Thánh Thể là bí tích chóp đỉnh của tình yêu Thiên Chúa.

Trước đây, chúng tôi cũng đã từng lớn tiếng hiên ngang chia sẻ nhiều lần trong đợt huấn luyện hay trong những tuần tĩnh tâm hàng năm…
Thế mà bây giờ, Tamlinhvaodoi dám bạo gan sửa lại là
Bí tích Thánh Thể..chóp đỉnh của tình ..u !!!
Tại sao lại dám gọi là tình u??
Có nhiều lý do tùy theo ý nghĩa của chữ U này.

1. Nghĩa thứ nhất: U có nghĩa là vắng vẻ như U tịch.
Đúng vậy, chúng tôi còn nhó bài thánh ca ngày xưa..bây giờ ít hát
Êm đềm triền miên..nơi nhà chầu vắng…..
Cha ngồi chờ mong, cô đơn âm thầm…
Đúng vậy, thế hệ 60 – cách đây nữa thế kỷ - mà Chúa Giêsu đã như một tù nhân cô đơn âm thâm nơi nhà chầu vắng….
Huống chi là hiện nay, người ta đổ xô đi tìm cơm áo gạo tiền… giới trẻ thì xoáy vào cơn lốc chơi bời, bận rộn với những trò chơi, những chát chít trên mạng….
Còn giờ nào mà nhớ tới nhà thờ.??!!!
Chuyện viếng Thánh thể đã trở thành chuyện cổ tích với giới trẻ hiện đại.
Quả thực: Bí tích Thánh Thể..chóp đỉnh của tình ..u !!!

2. Nghĩa thứ hai: Chúa cảm thấy u tịch, vắng vẻ…
Còn phần ta, ta lại trở thành U Cốc, một hang tối tăm, một chỗ thấp hèn.
Bởi vì quá bận rộn công việc thường ngày, ta càng xa cách Chúa bao nhiêu thì ta lại cảm thấy Chúa càng cao sang thánh thiện, bấy nhiêu.
Mà Chúa càng cao sang thánh thiện, bao nhiêu… ta lại cảm thấy mình tội lỗi thấp hèn bấy nhiêu…
Rõ ràng là: Bí tích Thánh Thể ... chóp đỉnh của tình ..u !!!

3. Nghĩa thứ ba: Từ cảm nhận tội lỗi thấp hèn...giữa hàng vạn khó khăn, nguy khốn trên đường, ta lại càng cảm thấy U Sầu - Đời là một bể khổ!!!
Thực vậy, sống giữa chợ đời thất điên bát đảo này, chắc hẳn ta đã bị thất bại nhiều phen. Chắc chắn ta đã bị loại trừ, khi rẻ, thậm chí chà đạp nhiều lần… niềm đau khổ, uất hận nhiều khi dâng lên tới cổ, ngập tràn mi mắt cho dòng lệ tuôn rơi…
Đúng là : Bí tích Thánh Thể ... chóp đỉnh của tình ..u !!!

4. Nghĩa thứ tư: Tất cả những thảm trạng kể trên khiến cho tâm hồn ta mất phương hướng như bị lạc vào bát quái trận đồ!!! Thế là tâm hồn ta trở nên U U MINH MINHtối tăm mịt mờ như người đi trong bóng đêm dày đặc..
Chúng ta giống như những người mù líu ríu theo nhau mà chẳng biết mình đang đi đâu!!!
Lẽ đương nhiên: Bí tích Thánh Thể ... chóp đỉnh của tình ..u !!!

Nguyên nhân nào khiến cho Bí tích Thánh Thể là bí tích chóp đỉnh của tình yêu Thiên Chúa trở thành Bí tích Thánh Thể ... chóp đỉnh của tình ..u !!!???
Chỉ có một nguyên nhân chính mà thôi:
Chúng ta vô tình cứ nhận mình là phàm hèn, tội lỗi... trước một Thiên Chúa cao sang, thánh thiện, đầy quyền uy..
Chính điều cứ tưởng này ngày càng đẩy ta xa Chúa
Khiến cho giữa Chúa và ta có một bức tường lúc thì dày như khối bê tông cốt sắt, lúc mong manh như tấm kiếng thủy tinh… nhưng ta không tài nào vượt qua được…
Biết như vậy.
Nhưng để rũ bỏ quan niệm bạc nhược tại hại này….quả thật là gian nan vất vả.
Vì tư tưởng này đã biến thành một lớp vỏ cứng như sắt dày theo năm tháng!!! rất khó đập bể!!!!
Chỉ có những người chịu nghiêm chỉnh đặt vấn đề, suy tư, khám phá
May ra mới thoát được khỏi tấm mu rùa đã giam hãm đời mình suốt mấy chục năm qua….

Tác giả bài viết: Lung Linh

Nguồn tin: www.tamlinhvaodoi.net

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây