Giáo xứ Vinh Hương

Vị hồng y trẻ nhất Giáo hội: Hãy ở gần dân Chúa và cầu nguyện cho sự hoán cải

Thứ hai - 22/09/2025 20:47
Đức Hồng y Mykola Bychok
Đức Hồng y Mykola Bychok

Vị hồng y trẻ nhất Giáo hội: Hãy ở gần dân Chúa và cầu nguyện cho sự hoán cải
 

Ở tuổi 45, vị Hồng y trẻ nhất của Giáo hội, Mykola Bychok của Giáo phận Công giáo Ucraina ở Úc, đã có những chia sẻ đầy cảm hứng về những trải nghiệm đặc biệt của mình, từ Mật nghị hồng y đến việc phục vụ những người đau khổ bởi chiến tranh và Giáo hội Úc nơi ngài đang phục vụ.

 

Khi được hỏi về mật nghị, Đức Hồng y Bychok khẳng định đó không phải là một cuộc bầu cử của con người. “Nhân vật chính trong mật nghị là Chúa Thánh Thần”, ngài nói. “Chúng tôi, các hồng y, chỉ là bàn tay của Chúa Thánh Thần”. Ngài mô tả mật nghị là “thời gian hồng phúc nhất trong đời” khi có thể hoàn toàn kết nối với Thiên Chúa trong hai ngày rưỡi, và chia sẻ rằng có ngày ngài đã lần tới 12 chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho vị giáo hoàng tương lai.

Đối mặt với nỗi đau của cuộc chiến tại Ucraina, Đức Hồng y Bychok nhấn mạnh vai trò của một mục tử là phải ở gần dân Chúa. Ngài chia sẻ: “Bạn phải ở gần họ. Bạn phải lắng nghe họ. Bạn phải tham gia vào cuộc sống của họ”. Ngài thừa nhận rằng rất nhiều người hiện nay đang “bị tổn thương” và cần được hỗ trợ cả về tinh thần lẫn tâm lý. Vị hồng y kêu gọi tất cả mọi người đừng đánh mất hy vọng, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng này. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện mạnh mẽ theo lời Đức Mẹ Fatima để “chấm dứt cuộc chiến và có được một nền hòa bình công bằng”.

Nói về Giáo hội tại Úc, một đất nước rất thế tục, ngài cho biết Giáo hội phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và xã hội. Tuy nhiên, ngài cũng thấy được một dấu hiệu đầy hy vọng: “một sự bùng nổ của đức tin” đến từ các cộng đồng di dân, đặc biệt là từ Việt Nam, Philippines, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông. Những người di dân này, những người đã phải chạy trốn khỏi sự bách hại, đang mang theo đức tin sống động và trở thành nguồn sức sống mới cho Giáo hội.

Cuối cùng, ngài kêu gọi tất cả tín hữu “chúng ta phải giống như Chúa Giêsu Kitô, cần chữa lành dân Chúa, hoán cải chính mình và sau đó, qua sự hoán cải của chúng ta, cố gắng hoán cải những người khác - để cho họ thấy sự phản chiếu thực sự về Thiên Chúa tình yêu, đó chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ của chúng ta”.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây