Giáo xứ Vinh Hương

https://gxvinhhuong.net


Khoảng lặng phút giao thừa

Khoảng lặng phút giao thừa
KHOẢNG LẶNG PHÚT GIAO THỪA

WHĐ (21.01.2023) - Nhịp sống của chiều ngày cuối năm, ai cũng như hối hả chạy đua với hai chiếc kim đồng hồ, chỉ sợ không kịp vào lúc chúng gặp nhau ở con số 12: Giây phút tạo ra một khoảng lặng: Khép lại một năm cũ, đồng thời, mở ra một năm mới.

Cho dù đó là một năm tuyệt vời với những ngày tốt đẹp hay một năm cực kỳ khó khăn với những ngày tồi tệ nhất, ai cũng mong khép lại những gì là bất hạnh, bất an, bất toàn của năm Nhâm Dần 2022 để hướng tới năm Quý Mão 2023 với mong muốn có được sự bình an, bình thản, bình lặng, bất kể những chông chênh của dòng đời.

Với niềm tin rằng, Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta đi qua một chặng đường nữa trên hành trình cuộc đời. Có lẽ, sẽ thật xứng hợp khi chúng ta dừng lại, như một lời cầu nguyện, ngay tại khoảng lặng này để:

Khép lại một năm cũ với tâm tình tạ ơn:

- Vì chúng con hít một hơi thật sâu và chợt nhớ ra là mình còn sống. Điều này cho phép chúng con biết ơn những gì đang diễn ra, và trân trọng những giây phút hiện tại này;

- chúng con vẫn được trải nghiệm tình yêu thương, dưới nhiều hình thức, từ gia đình, người thân, bạn bè, cộng đoàn, Giáo hội,…

- chúng con vẫn được hưởng lợi từ công sức lao động của người khác: những nhà thám hiểm, nhà phát minh, nhân viên y tế, giáo viên, những chuỗi cung ứng, bảo trì đường phố, xe chở rác, cơ quan thực thi pháp luật, và cả từ những người tưởng như vô danh nhất…

Khép lại một năm cũ với tâm tình tạ lỗi:

- Vì chúng con đã không sống kết hiệp với Chúa, đánh mất những cơ hội lựa chọn để sống trong ân sủng, khi cho rằng lời cầu nguyện của chúng con không được nhận lời; chúng con đã không nghe thấy tiếng Ngài đôi khi được cất lên trong chiều sâu, trong những kẽ hở ẩn giấu của con tim; và chúng con đã không muốn tin rằng chúng con có thể phạm sai lầm, nên không cảm nhận được sự tha thứ, và cũng chẳng muốn tha thứ;

- Vì chúng con đã không lưu tâm đến người khác, không yêu thương họ theo cách họ cần ngay bây giờ, dù đó là người thân, người xa lạ, có khi đó chỉ là hành vi lịch sự, một lời đề nghị giúp đỡ, một câu nói tử tế, nụ cười,…;

- Vì chúng con  đã không làm những gì mình cần phải làm hoặc chỉ làm lưng chừng, dửng dưng để bảo vệ môi trường và làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

- Vì chúng con đã không cho phép mình được hạnh phúc hơn khi kiên nhẫn dừng lại nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng lại điên cuồng tìm kiếm sự hài lòng ngay lập tức, và để con tim mình bị dao động bởi chuyện người khác nghĩ gì, nói gì về mình;

Mở ra một năm mới với niềm tin tưởng:

- Một năm nữa trôi qua mang đến cho chúng con những cơ hội mới để tiếp tục phát triển, để cảm thấy rằng những gì mình đang làm có mục đích và ý nghĩa quan trọng để cùng nhau tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống. Từ đó, chúng con biết thay thế những lời độc thoại tiêu cực về những lỗi phạm sai sót của mình, của người khác bằng sự khiêm tốn để học những bài học về cách tiến lên phía trước, vì biết rằng cuộc sống là một hành trình, chứ không phải đích đến;

- Một năm nữa trôi qua giúp chúng con nhận thức rõ hơn rằng cuộc sống là một ân ban, chúng con chỉ là người quản lý chứ không phải chủ nhân cuộc đời mình. Sống một cuộc đời tốt lành, ý nghĩa, và đúng ý Chúa là hiểu rằng chúng con được dựng nên cho tình yêu chứ không phải cho hiệu quả. Do đó, cuộc sống không chỉ bao gồm sự sung túc, thành công, may mắn nhưng luôn có đó những bất ngờ, nên chúng con phải mở lòng để chấp nhận khó khăn, thử thách, ngay cả trong những tình huống bất hạnh nhất để yêu thương nhiều hơn;

- , một năm nữa trôi qua nhắc nhở chúng con về mầu nhiệm rằng, đối với Thiên Chúa, —quá khứ, hiện tại và tương lai—chỉ là một. Thiên Chúa đã, đang và luôn tuôn đổ phúc lành trên cuộc đời chúng con, và trên thế giới này - hôm qua, hôm nay, mãi mãi -không hề thay đổi, vì Ngài là Đấng Vô thuỷ Vô chung, và trên tất cả, Ngài là Tình Yêu Vô biên.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Nguồn tin: www.hdgmvietnam.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây