<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Nhánh Huệ</title>
<meta name="description" content="Nhánh Huệ - Savefile - Giáo xứ Vinh Hương">
<meta name="author" content="Giáo xứ Vinh Hương">
<meta name="copyright" content="Giáo xứ Vinh Hương [webmaster@gxvinhhuong.my]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Nhánh Huệ">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Giáo xứ Vinh Hương">
<meta property="og:site_name" content="Giáo xứ Vinh Hương">
<link rel="shortcut icon" href="https://gxvinhhuong.net/uploads/logottvh_2-_rezise.jpg">
<link rel="canonical" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/van-hoc/Nhanh-Hue-4349.html">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/" title="Giáo xứ Vinh Hương" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/giao-xu/" title="Giáo xứ Vinh Hương - GIÁO XỨ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/tin-giao-xu-hoi-doan/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Tin Giáo xứ &amp; Hội đoàn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/tin-gioi-tre-thieu-nhi/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Tin Giới Trẻ &amp; Thiếu Nhi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/" title="Giáo xứ Vinh Hương - @Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/quy-cha/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Quý cha" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/tu-si/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Tu sĩ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/giao-ho/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Giáo họ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/tin-tuc/" title="Giáo xứ Vinh Hương - TIN TỨC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/tin-giao-phan/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Tin Giáo phận" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/giao-hoi-viet-nam/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Giáo Hội Việt Nam" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/giao-hoi-toan-cau/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Giáo Hội toàn cầu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/thong-bao/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Thông báo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/thoi-su/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Thời sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/loi-chua/" title="Giáo xứ Vinh Hương - LỜI CHÚA" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/loi-chua-moi-ngay/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Lời Chúa mỗi ngày" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/suy-niem/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Suy niệm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/hiep-thong/" title="Giáo xứ Vinh Hương - HIỆP THÔNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/chuc-mung/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Chúc Mừng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/phan-uu/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Phân ưu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/song-dao/" title="Giáo xứ Vinh Hương - SỐNG ĐẠO" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/doi-song-thieng-lieng/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Đời sống thiêng liêng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/chia-se/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Chia sẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/on-goi/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Ơn gọi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/tai-lieu/" title="Giáo xứ Vinh Hương - TÀI LIỆU" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/cac-thanh/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Các Thánh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/thu-vien/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Thư viện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/Kho-Luu-tru/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Kho Lưu trữ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/phung-vu/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Phụng vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/giao-ly/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Giáo lý - Giới trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/giai-dap/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Giải đáp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/suy-tu-tan-man/" title="Giáo xứ Vinh Hương - SUY TƯ – TẢN MẠN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/nhan-ban/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Nhân bản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/hon-nhan-gia-dinh/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Hôn nhân &amp; Gia đình" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/tac-gia-vinh-huong/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Trang bạn đọc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/van-hoc/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Văn hóa - Đời sống" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/audio-video/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Audio - Video" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/video-clips/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Video clips" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/audio/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Audio" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/giam-muc/" title="Giáo xứ Vinh Hương - Giám mục" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/rss/dgm-vinh-son-nguyen-van-ban/" title="Giáo xứ Vinh Hương - ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://gxvinhhuong.net/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gxvinhhuong.net/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gxvinhhuong.net/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gxvinhhuong.net/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="https://gxvinhhuong.net/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/css/style.responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/css/ha.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Giáo xứ Vinh Hương</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Giáo xứ Vinh Hương" href="https://gxvinhhuong.net/">https://gxvinhhuong.net</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Nhánh Huệ</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ ba - 11/03/2014 19:09</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div id="stcpDiv" style="position: absolute; top: -1999px; left: -1988px;"> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Lặng <span class="qa8w1vfk" id="qa8w1vfk_2">m</span>ình dưới cơn mưa chiều buồn bã, Huệ đang để cho kỷ niệm lùa về trong trong ký ức xa xăm, cùng nỗi nhớ miên man vô định. Cô đã xao xuyến, đã thổn thức, đã yêu An tự bao giờ. Cũng đúng thôi, cô nào phải sắt đá để có thể vô cảm trước những gì người con trai ấy đã dành cho cô. Huống gì cô lại là người rất tình cảm, rất lãng mạn.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cầm trong tay tấm bằng đại học, cô rơi nước mắt, cuối cùng thì công sức, mồ hôi nước mắt của biết bao người, giờ đây cô đã có được nó. Nếu An không tới, nếu An không nói những lời đó, có lẽ giờ đây cô đã trở về quê hương, bỏ lại sau lưng tất cả. Ấy vậy mà, anh lại nói ra những điều cô đã giữ trong lòng nhưng lại rất sợ phải nghe từ anh.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">An yêu Huệ một tình yêu chân thành sâu sắc, một tình yêu âm thầm. Anh cần cô, anh muốn cô ở lại, muốn cô cùng đi làm, cùng xây dựng gia đình với anh, muốn cùng cô sống cuộc sống mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Biết bao mộng ước tuyệt đẹp được dệt nên đang chờ đợi cô, vậy mà, cô vẫn im lặng.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cũng như bao người con gái khác, cô muốn có một người yêu thương chăm sóc, muốn một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định. Hơn nữa cô muốn giúp ba mẹ trả món nợ của gia đình sau bao năm ăn học. Cô muốn những đứa em của mình được tiếp tục đi học, muốn đền bù lại cho gia đình tất cả những hi sinh vất vả mà vì cô, gia đình đã gánh chịu.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cô lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi đều trước cửa, có lẽ chúng cũng đang rối bời và nặng trĩu. Cô nhớ đến những lời trách móc của đứa bạn thân: <i>“Chẳng lẽ mày lại là đứa con bất hiếu vậy sao, chẳng lẽ mày lại vô tâm đến vậy sao? Gia đình mày sẽ thế nào? An sẽ thế nào? Biết bao nhiêu điều đang chờ đợi mày. Vậy mà mày còn nghĩ đến chuyện đi tu sao? Thời nay là thời nào rồi, mày không thấy xã hội bây giờ phát <span class="qa8w1vfk" id="qa8w1vfk_1">tri</span>ển thế nào rồi hay sao mà còn nghĩ tới chuyện tu nữa”</i>…</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Đúng vậy, đi tu chính là con đường cô ấp ủ từ bao giờ, vậy mà hôm nay cô thấy mình lưỡng lự. Lòng cô nặng trĩu, bao nhiêu năm nay cô đã lặng lẽ những lúc đứa bạn thân của cô tay trong tay với người yêu. Những lần họ cùng nhau đi chơi nơi này nơi khác thì cô một mình tới nhà thờ cầu nguyện. Thay vì được chăm sóc cô lại lao đầu vào những việc làm thêm, việc sinh hoạt bác ái, xã hội. Thay vì có người bên cạnh an ủi, cô lại khóc một mình trước bức tượng Thánh Giuse mà ba đưa cho trước ngày cô nhập trường. Khi An xuất hiện, cô lảng tránh vì muốn giữ cho mình một tâm hồn trong sạch. Bạn bè bảo cô ngu ngốc bởi An là một người tốt, vừa giàu có, vừa tử tế lại yêu cô thật lòng.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Tối ấy, An đến tìm cô, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Và như trút hết lòng kiêu hãnh, anh năn nỉ mong cô ở lại. Lần đầu tiên thấy An khóc, cô chạnh lòng. Cô muốn bàn tay ấy nắm chặt bàn tay cô và cùng cô đi đến cuối con đường. Cô muốn thực hiện những hạnh phúc bình yên mà An đã dệt nên và chờ đợi. Cô cố nhắm mắt, cố quay lưng với giấc mơ của mình, cố quên đi lời mời gọi cứ dội lại trong lòng cô. Cô tự an ủi, biết đâu An mới chính là con đường riêng của cô…</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trong phút chốc hình ảnh Thánh Giuse với lời dặn của ba: “Ngài sẽ bảo vệ con” hiện ra trước mắt cô. Từ nhỏ cô đã có thói quen và rất thích cầu nguyện với Thánh Giuse, cô cảm nhận được tình yêu và sự che chở của Ngài trong cuộc đời cô. Ba từng nói, Ngài cũng từng là một con người trần thế, Ngài cũng có tâm hồn yếu đuối như bao con người khác, nhưng Ngài đã vượt qua được tất cả.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cô tha thiết cầu xin ngài cầu bầu cho mình được sáng suốt bước đi đúng đường Chúa dành cho cô. Và dường như có một sức mạnh vô hình, cô đẩy nhẹ An ra rồi lùi lại, hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấy đã khiến người con trai cô yêu thương gần như gục ngã.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cô quyết định rời khỏi An, rời khỏi thành phố nhộn nhịp và rời khỏi tình yêu, công việc, danh lợi đang chờ trước mắt. Cô quyết định sẽ bước tiếp con đường của cô, con đường tu nghiệp, cho dù sau lưng cô biết bao điều tốt đẹp và trước mắt cô bao điều khó khăn đang chờ đợi. Cô vẫn tin chắc rằng, một ngày kia An cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Còn cô sẽ hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn, không hối tiếc, không quay đầu.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cô nhận ra cuộc sống có muôn nẻo đường để chọn lựa, nhưng hạnh phúc mỗi người chỉ một và không ai giống ai, cứ bước đi trên con đường mình cảm thấy bình an nhất và phó thác mọi sự vào tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa, Ngài sẽ dẫn lối đưa đường.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Huệ của ngày ấy, giờ đây đã là một tu sĩ trong tà áo chùng màu tối với nụ cười hạnh phúc luôn rạng rỡ trên khuôn mặt bình an. Người con gái nhỏ bé ấy đã dâng mình cho những lý tưởng cao đẹp và sống cuộc sống bình lặng như một “nhánh Huệ” giữa đời.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><b>Tuyết Hồng</b></span></p> <div style="text-align: justify;"> - See more at: http://lamhong.org/2014/03/11/nhanh-hue/#sthash.rCZmEwXe.dpuf</div></div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div><div id="stcpDiv" style="position: absolute; top: -1999px; left: -1988px;"> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Lặng <span class="qa8w1vfk" id="qa8w1vfk_2">m</span>ình dưới cơn mưa chiều buồn bã, Huệ đang để cho kỷ niệm lùa về trong trong ký ức xa xăm, cùng nỗi nhớ miên man vô định. Cô đã xao xuyến, đã thổn thức, đã yêu An tự bao giờ. Cũng đúng thôi, cô nào phải sắt đá để có thể vô cảm trước những gì người con trai ấy đã dành cho cô. Huống gì cô lại là người rất tình cảm, rất lãng mạn.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cầm trong tay tấm bằng đại học, cô rơi nước mắt, cuối cùng thì công sức, mồ hôi nước mắt của biết bao người, giờ đây cô đã có được nó. Nếu An không tới, nếu An không nói những lời đó, có lẽ giờ đây cô đã trở về quê hương, bỏ lại sau lưng tất cả. Ấy vậy mà, anh lại nói ra những điều cô đã giữ trong lòng nhưng lại rất sợ phải nghe từ anh.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">An yêu Huệ một tình yêu chân thành sâu sắc, một tình yêu âm thầm. Anh cần cô, anh muốn cô ở lại, muốn cô cùng đi làm, cùng xây dựng gia đình với anh, muốn cùng cô sống cuộc sống mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Biết bao mộng ước tuyệt đẹp được dệt nên đang chờ đợi cô, vậy mà, cô vẫn im lặng.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cũng như bao người con gái khác, cô muốn có một người yêu thương chăm sóc, muốn một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định. Hơn nữa cô muốn giúp ba mẹ trả món nợ của gia đình sau bao năm ăn học. Cô muốn những đứa em của mình được tiếp tục đi học, muốn đền bù lại cho gia đình tất cả những hi sinh vất vả mà vì cô, gia đình đã gánh chịu.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cô lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi đều trước cửa, có lẽ chúng cũng đang rối bời và nặng trĩu. Cô nhớ đến những lời trách móc của đứa bạn thân: <i>“Chẳng lẽ mày lại là đứa con bất hiếu vậy sao, chẳng lẽ mày lại vô tâm đến vậy sao? Gia đình mày sẽ thế nào? An sẽ thế nào? Biết bao nhiêu điều đang chờ đợi mày. Vậy mà mày còn nghĩ đến chuyện đi tu sao? Thời nay là thời nào rồi, mày không thấy xã hội bây giờ phát <span class="qa8w1vfk" id="qa8w1vfk_1">tri</span>ển thế nào rồi hay sao mà còn nghĩ tới chuyện tu nữa”</i>…</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Đúng vậy, đi tu chính là con đường cô ấp ủ từ bao giờ, vậy mà hôm nay cô thấy mình lưỡng lự. Lòng cô nặng trĩu, bao nhiêu năm nay cô đã lặng lẽ những lúc đứa bạn thân của cô tay trong tay với người yêu. Những lần họ cùng nhau đi chơi nơi này nơi khác thì cô một mình tới nhà thờ cầu nguyện. Thay vì được chăm sóc cô lại lao đầu vào những việc làm thêm, việc sinh hoạt bác ái, xã hội. Thay vì có người bên cạnh an ủi, cô lại khóc một mình trước bức tượng Thánh Giuse mà ba đưa cho trước ngày cô nhập trường. Khi An xuất hiện, cô lảng tránh vì muốn giữ cho mình một tâm hồn trong sạch. Bạn bè bảo cô ngu ngốc bởi An là một người tốt, vừa giàu có, vừa tử tế lại yêu cô thật lòng.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Tối ấy, An đến tìm cô, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Và như trút hết lòng kiêu hãnh, anh năn nỉ mong cô ở lại. Lần đầu tiên thấy An khóc, cô chạnh lòng. Cô muốn bàn tay ấy nắm chặt bàn tay cô và cùng cô đi đến cuối con đường. Cô muốn thực hiện những hạnh phúc bình yên mà An đã dệt nên và chờ đợi. Cô cố nhắm mắt, cố quay lưng với giấc mơ của mình, cố quên đi lời mời gọi cứ dội lại trong lòng cô. Cô tự an ủi, biết đâu An mới chính là con đường riêng của cô…</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trong phút chốc hình ảnh Thánh Giuse với lời dặn của ba: “Ngài sẽ bảo vệ con” hiện ra trước mắt cô. Từ nhỏ cô đã có thói quen và rất thích cầu nguyện với Thánh Giuse, cô cảm nhận được tình yêu và sự che chở của Ngài trong cuộc đời cô. Ba từng nói, Ngài cũng từng là một con người trần thế, Ngài cũng có tâm hồn yếu đuối như bao con người khác, nhưng Ngài đã vượt qua được tất cả.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cô tha thiết cầu xin ngài cầu bầu cho mình được sáng suốt bước đi đúng đường Chúa dành cho cô. Và dường như có một sức mạnh vô hình, cô đẩy nhẹ An ra rồi lùi lại, hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấy đã khiến người con trai cô yêu thương gần như gục ngã.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cô quyết định rời khỏi An, rời khỏi thành phố nhộn nhịp và rời khỏi tình yêu, công việc, danh lợi đang chờ trước mắt. Cô quyết định sẽ bước tiếp con đường của cô, con đường tu nghiệp, cho dù sau lưng cô biết bao điều tốt đẹp và trước mắt cô bao điều khó khăn đang chờ đợi. Cô vẫn tin chắc rằng, một ngày kia An cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Còn cô sẽ hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn, không hối tiếc, không quay đầu.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cô nhận ra cuộc sống có muôn nẻo đường để chọn lựa, nhưng hạnh phúc mỗi người chỉ một và không ai giống ai, cứ bước đi trên con đường mình cảm thấy bình an nhất và phó thác mọi sự vào tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa, Ngài sẽ dẫn lối đưa đường.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Huệ của ngày ấy, giờ đây đã là một tu sĩ trong tà áo chùng màu tối với nụ cười hạnh phúc luôn rạng rỡ trên khuôn mặt bình an. Người con gái nhỏ bé ấy đã dâng mình cho những lý tưởng cao đẹp và sống cuộc sống bình lặng như một “nhánh Huệ” giữa đời.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><b>Tuyết Hồng</b></span></p> <div style="text-align: justify;"> - See more at: http://lamhong.org/2014/03/11/nhanh-hue/#sthash.rCZmEwXe.dpuf</div></div><div style="text-align: justify;"> <img alt="" src="https://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2014_03/nhanhhue.jpg" style="width: 250px; height: 161px; margin: 1px 6px; float: left;" />Lặng mình dưới cơn mưa chiều buồn bã, Huệ đang để cho kỷ niệm lùa về trong trong ký ức xa xăm, cùng nỗi nhớ miên man vô định. Cô đã xao xuyến, đã thổn thức, đã yêu An tự bao giờ. Cũng đúng thôi, cô nào phải sắt đá để có thể vô cảm trước những gì người con trai ấy đã dành cho cô. Huống gì cô lại là người rất tình cảm, rất lãng mạn.<br  /> <br  /> Cầm trong tay tấm bằng đại học, cô rơi nước mắt, cuối cùng thì công sức, mồ hôi nước mắt của biết bao người, giờ đây cô đã có được nó. Nếu An không tới, nếu An không nói những lời đó, có lẽ giờ đây cô đã trở về quê hương, bỏ lại sau lưng tất cả. Ấy vậy mà, anh lại nói ra những điều cô đã giữ trong lòng nhưng lại rất sợ phải nghe từ anh.<br  /> <br  /> An yêu Huệ một tình yêu chân thành sâu sắc, một tình yêu âm thầm. Anh cần cô, anh muốn cô ở lại, muốn cô cùng đi làm, cùng xây dựng gia đình với anh, muốn cùng cô sống cuộc sống mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Biết bao mộng ước tuyệt đẹp được dệt nên đang chờ đợi cô, vậy mà, cô vẫn im lặng.<br  /> <br  /> Cũng như bao người con gái khác, cô muốn có một người yêu thương chăm sóc, muốn một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định. Hơn nữa cô muốn giúp ba mẹ trả món nợ của gia đình sau bao năm ăn học. Cô muốn những đứa em của mình được tiếp tục đi học, muốn đền bù lại cho gia đình tất cả những hi sinh vất vả mà vì cô, gia đình đã gánh chịu.<br  /> <br  /> Cô lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi đều trước cửa, có lẽ chúng cũng đang rối bời và nặng trĩu. Cô nhớ đến những lời trách móc của đứa bạn thân: <em>“Chẳng lẽ mày lại là đứa con bất hiếu vậy sao, chẳng lẽ mày lại vô tâm đến vậy sao? Gia đình mày sẽ thế nào? An sẽ thế nào? Biết bao nhiêu điều đang chờ đợi mày. Vậy mà mày còn nghĩ đến chuyện đi tu sao? Thời nay là thời nào rồi, mày không thấy xã hội bây giờ phát </em><em>tri</em><em>ển thế nào rồi hay sao mà còn nghĩ tới chuyện tu nữa”</em>…<br  /> <br  /> Đúng vậy, đi tu chính là con đường cô ấp ủ từ bao giờ, vậy mà hôm nay cô thấy mình lưỡng lự. Lòng cô nặng trĩu, bao nhiêu năm nay cô đã lặng lẽ những lúc đứa bạn thân của cô tay trong tay với người yêu. Những lần họ cùng nhau đi chơi nơi này nơi khác thì cô một mình tới nhà thờ cầu nguyện. Thay vì được chăm sóc cô lại lao đầu vào những việc làm thêm, việc sinh hoạt bác ái, xã hội. Thay vì có người bên cạnh an ủi, cô lại khóc một mình trước bức tượng Thánh Giuse mà ba đưa cho trước ngày cô nhập trường. Khi An xuất hiện, cô lảng tránh vì muốn giữ cho mình một tâm hồn trong sạch. Bạn bè bảo cô ngu ngốc bởi An là một người tốt, vừa giàu có, vừa tử tế lại yêu cô thật lòng.<br  /> <br  /> Tối ấy, An đến tìm cô, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Và như trút hết lòng kiêu hãnh, anh năn nỉ mong cô ở lại. Lần đầu tiên thấy An khóc, cô chạnh lòng. Cô muốn bàn tay ấy nắm chặt bàn tay cô và cùng cô đi đến cuối con đường. Cô muốn thực hiện những hạnh phúc bình yên mà An đã dệt nên và chờ đợi. Cô cố nhắm mắt, cố quay lưng với giấc mơ của mình, cố quên đi lời mời gọi cứ dội lại trong lòng cô. Cô tự an ủi, biết đâu An mới chính là con đường riêng của cô…<br  /> <br  /> Trong phút chốc hình ảnh Thánh Giuse với lời dặn của ba: “Ngài sẽ bảo vệ con” hiện ra trước mắt cô. Từ nhỏ cô đã có thói quen và rất thích cầu nguyện với Thánh Giuse, cô cảm nhận được tình yêu và sự che chở của Ngài trong cuộc đời cô. Ba từng nói, Ngài cũng từng là một con người trần thế, Ngài cũng có tâm hồn yếu đuối như bao con người khác, nhưng Ngài đã vượt qua được tất cả.<br  /> <br  /> Cô tha thiết cầu xin ngài cầu bầu cho mình được sáng suốt bước đi đúng đường Chúa dành cho cô. Và dường như có một sức mạnh vô hình, cô đẩy nhẹ An ra rồi lùi lại, hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấy đã khiến người con trai cô yêu thương gần như gục ngã.<br  /> <br  /> Cô quyết định rời khỏi An, rời khỏi thành phố nhộn nhịp và rời khỏi tình yêu, công việc, danh lợi đang chờ trước mắt. Cô quyết định sẽ bước tiếp con đường của cô, con đường tu nghiệp, cho dù sau lưng cô biết bao điều tốt đẹp và trước mắt cô bao điều khó khăn đang chờ đợi. Cô vẫn tin chắc rằng, một ngày kia An cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Còn cô sẽ hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn, không hối tiếc, không quay đầu.<br  /> <br  /> Cô nhận ra cuộc sống có muôn nẻo đường để chọn lựa, nhưng hạnh phúc mỗi người chỉ một và không ai giống ai, cứ bước đi trên con đường mình cảm thấy bình an nhất và phó thác mọi sự vào tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa, Ngài sẽ dẫn lối đưa đường.<br  /> <br  /> Huệ của ngày ấy, giờ đây đã là một tu sĩ trong tà áo chùng màu tối với nụ cười hạnh phúc luôn rạng rỡ trên khuôn mặt bình an. Người con gái nhỏ bé ấy đã dâng mình cho những lý tưởng cao đẹp và sống cuộc sống bình lặng như một “nhánh Huệ” giữa đời.<br  /> <br  /> &nbsp;</div>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Tác giả bài viết:</strong>
				Tuyết Hồng
			</p>
						<p>
				<strong>Nguồn tin:</strong>
				www.lamhong.org
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/van-hoc/Nhanh-Hue-4349.html" title="Nhánh Huệ">https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/van-hoc/Nhanh-Hue-4349.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Giáo xứ Vinh Hương
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:webmaster@gxvinhhuong.my">webmaster@gxvinhhuong.my</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://gxvinhhuong.net/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://gxvinhhuong.net/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="giao-xu-vinh-huong-online",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://gxvinhhuong.net/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://gxvinhhuong.net/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://gxvinhhuong.net/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/js/main.js"></script>
<script src="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://gxvinhhuong.net",
            "logo": "https://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png"
        }
        </script>
<script src="https://gxvinhhuong.net/themes/gxvinhhuong/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>