Giáo xứ Vinh Hương

Tỉnh thức

Thứ bảy - 23/06/2012 23:25

Tỉnh thức

Chúng ta không chỉ đón nhận lời kêu gọi của Thánh Gioan là hãy tỉnh thức, chúng ta còn được mời gọi để trở nên một Gioan mới.

Thời gian qua đi, rồi lại đến, sự việc này đi rồi sự việc khác lại xảy ra.
Có những cuộc ra đi mà chúng ta không thể quên, vì nó khắc ghi quá sâu vào trong tâm trí của mỗi người.
Giáo xứ Vinh Hương chúng ta vừa xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng, mất mát, tiếc nuối.
Tất cả những sự kiện, sự việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
Phải chăng đó cũng là những điều đang nhắn nhủ đến chúng ta??
Tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức như thế nào?
Câu hỏi thật dễ mà thật khó để nói và làm đối với một con người phàm trần như chúng ta rồi.
Đôi khi ta không tỉnh thức để sống với người khác, không phải vì ta không gặp họ, nhưng vì ta không nhận ra thời điểm người khác cần đến mình và mình cần đến người khác.
Lối sống hời hợt dễ làm cho chúng ta vô tâm trước những câu chuyện của người khác.
Cần tỉnh thức để cuộc sống được gặp gỡ và cảm thông hơn.
Chúng ta không chỉ đón nhận lời kêu gọi của Thánh Gioan là hãy tỉnh thức, chúng ta còn được mời gọi để trở nên một Gioan mới. Chúng ta được mời gọi để làm cho cuộc sống trở nên tích cực.
Hành trình cuộc sống không được phép dừng lại nhưng phải luôn tiến bước.
Sự tỉnh thức sẽ giúp chúng ta bước đi mà không lạc lối.

Tác giả bài viết: Ý Chí

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây