Đức Hồng y Pizzaballa thừa nhận tâm trạng “bất lực và thất vọng” trước tình hình khủng hoảng: “Tôi cố gắng giữ bình thản và tự do, không trở thành công cụ của bất cứ phe phái nào. Tuy nhiên, điều rõ ràng là những gì đang diễn ra vô cùng nghiêm trọng, khó có thể chấp nhận. Tôi quặn đau vì tất cả hận thù mà tình hình này đang tạo ra, khiến hy vọng hàn gắn và chung sống trong tương lai ngày càng xa vời”.
Đối diện với những luận điệu cho rằng cảnh chết chóc và tàn phá chỉ là “tuyên truyền” từ phía Hamas, Đức Thượng phụ khẳng định: “Không phải mọi sự đều trắng hoặc đen, điều này ai cũng rõ. Dĩ nhiên có sự lợi dụng thông tin, và Israel cũng có những lý do của mình. Tuy nhiên, những lý do đó tuyệt đối không thể biện minh cho những gì đang xảy ra ở Gaza. Điều này cần phải được nói ra”.
Ngài cũng thẳng thắn nhìn nhận sự “bất cân xứng rõ ràng” giữa biến cố ngày 7/10 và phản ứng quân sự từ phía Israel. Ngài nhấn mạnh: “Điều đó hiển nhiên, và chúng ta không thể im lặng. Tôi phải trả giá khi nói sự thật này, kể cả trong các mối quan hệ và tình bạn. Nhưng sự thật cần được nhìn nhận”.
Lời chứng của vị Thượng phụ, người đã chọn ở lại cùng đoàn chiên trong thử thách, phản ánh tiếng kêu đau thương của Giáo hội Thánh Địa trước bạo lực ngày càng khốc liệt, vốn đang đẩy lùi triển vọng hòa bình và làm sâu thêm những vết thương lâu dài.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn