Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ đón nhận Hồng Ân Thánh Thể

Chủ nhật - 14/08/2011 05:53

Thánh lễ đón nhận Hồng Ân Thánh Thể

- Kể từ hôm nay các em sẽ được lớn lên trong Tình yêu Thánh Thể và sinh nhiều hoa trái tốt lành.

 

Vào sáng Chúa Nhật XX thường niên, ngày 14.8.2011, lúc 8 giờ tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, diễn ra thánh lễ đón nhận hồng ân rước lễ lần đầu cho 80 em thiếu nhi.

Khởi đầu với đoàn rước từ sân nhà giáo lý, từng nét mặt rạng rỡ, tươi vui, hai hàng dài tiến bước trong đồng phục màu trắng đơn sơ và hồn nhiên, như để đón đợi giờ phút linh thiêng nhận Mình và Máu Thánh Chúa, trong nô nức tiếng kèn, trong dạt dào lời ca, những lời dẫn, khai mở cho ân tình Thiên Chúa trao ban. Cùng đồng hành, có cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh, cha phó Phêrô Cao Tiến Hà, cha mẹ đỡ đầu, quý phụ huynh của các em và các anh chị giáo lý viên tiến vào nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm.

Lời chào đầu lễ của cha chủ tế Phêrô, Ngài chúc mừng các em được lãnh nhận hồng ân, cùng với các vị phụ huynh, xin cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho các em vững bước trên hành trình đức tin.

Trong bài giảng lễ cha phó đã tạo lên bầu khí ấm cúng, gần gũi và sôi động để thử trắc nghiệm các em: Thiên Chúa ở đâu? khi nào thì bánh rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa? tham dự  thánh lễ xong, ra về thì Chúa ở đâu? Thật đáng mừng, rất nhiều cánh tay đưa lên để xin được trả lời. Kể từ hôm nay trở đi, Chúa sẽ mãi ở với chúng con, vì Chúa là hoàn cảnh, là cuộc đời, là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con.

Sau phần tuyên xưng đức tin, các em xướng lên những tâm tình cầu nguyện rất chân thành và cộng đoàn sốt sắng cầu xin Chúa theo ý nguyện đó. Kết thúc phần lời nguyện giáo dân, tiến dâng lễ vật lên Chúa: Lễ dâng hôm nay là những hy sinh vất vả, những thành quả đạt được trong thời gian học giáo lý, là công ơn cha mẹ, quý cha, các anh chị giáo lý viên … Tất cả được gói gọn trong ánh nến lung linh tỏa sáng, trong những giỏ hoa xinh tươi và trong tấm bánh trắng tinh tuyền cùng ly rượu nho nồng… Dâng lên Chúa, nguyện ước trở thành hiến lễ tình yêu.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, vị đại diện phụ huynh có lời cám ơn đến quý cha, Hội đồng giáo xứ, các anh chị giáo lý viên đã dạy dỗ, nâng đỡ và dìu dắt con em mình trên hành trình đức tin.Tất cả tâm tình ấy được gói trọn trong những bó hoa tươi thắm mà các em đồng kính dâng lên.

Cộng đoàn hân hoan đón nhận thánh ân của Chúa trong niềm vui mừng và tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã ban tặng cho Thiếu nhi giáo xứ. Xin Chúa luôn đồng hành với tất cả các em, cách riêng 80 em đón nhận hồng ân rước lễ lần đầu hôm nay, để các em luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng tham dự thánh lễ và dọn mình sốt sắng rước lễ hằng ngày, để cuộc đời các em lớn lên trong tình yêu Thánh Thể và sự bình an của Thiên Chúa.

 

Dâng lên Chúa, nguyện ước trở thành hiến lễ tình yêu.

Đại diện cha mẹ các em gởi trao mọi tâm tình

Cuộc đời của các em sẽ mãi lớn lên trong ân sủng và sự bình an của Thiên Chúa.

XIN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây