GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: LỄ TẤT NIÊN
Khi đất trời bước vào tiết xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, lòng người cũng rộn ràng khép lại những lo toan bộn bề của năm cũ để chuẩn bị đón Tết. Vào lúc 17 giờ 30 chiều cuối năm Ất Tỵ, đông đảo cộng đoàn đã quy tụ về ngôi Thánh đường thân yêu, hiệp cùng Cha Quản xứ GB. Trần Vinh và quý Cha quê hương đồng tế. Cùng với sự hiện diện của quý Thầy, quý Sơ, cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ Tất niên, tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể giáo xứ trong suốt một năm qua.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dân Chúa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Dẫu trong năm qua có những lúc thất bại hay khổ đau, nhưng so với những thành đạt và niềm vui nhận lãnh, tất cả vẫn là ân ban của Chúa trên cuộc đời mỗi người.
Chia sẻ sau bài Tin Mừng, Cha Giuse Đào Thành Khang, SVD giúp cộng đoàn nhận ra rằng tạ ơn là điều phải làm trong mọi hoàn cảnh. Với những gia đình được làm ăn phát đạt, công việc thuận lợi, con cái học hành đỗ đạt, thì việc dâng lời tạ ơn Chúa là điều tự nhiên. Đồng thời, mỗi người được mời gọi biết cho đi, biết sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh và quảng đại đóng góp để xây dựng nhà Chúa.
Bên cạnh đó, có những gia đình đã trải qua sóng gió, khó khăn, thử thách, thậm chí mất đi người thân cách đột ngột. Trong hoàn cảnh ấy, lời tạ ơn trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, chính lúc đó, mỗi người được mời gọi tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Đó cũng là cơ hội để trưởng thành hơn trong đức tin. Tiền tài và danh vọng đời này chỉ là những thực tại chóng qua; hạnh phúc vĩnh cửu nơi Nước Trời mới là đích điểm tối hậu mà chúng ta hướng đến.
Cuộc sống luôn tồn tại những thực tại đối nghịch: ánh sáng và bóng tối, Thiên đàng và hỏa ngục, đời này và đời sau, chân lý và sai lạc. Mỗi người được mời gọi chọn lựa. Thành công hay thất bại không phải là điều quyết định, nhưng điều quan trọng là luôn giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa.
Dù hạnh phúc hay đau khổ, mạnh khỏe hay đau ốm, mỗi người vẫn được mời gọi cậy trông và tín thác nơi Chúa, một lòng yêu mến Ngài trên hết.
Năm cũ đã khép lại, năm mới lại mở ra. Nguyện xin Chúa Xuân tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương trong năm mới.





