Giáo xứ Vinh Hương

Trung Thu 2026 tại Giáo xứ Vinh Hương

Thứ bảy - 26/09/2026 04:11
Trung Thu 2026 tại Giáo xứ Vinh Hương
 
TRUNG THU 2026 TẠI GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

Vào lúc 18g00 thứ Sáu, ngày 25.9.2026, tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hương đã diễn ra Thánh lễ cầu cho các em Thiếu nhi nhân dịp Trung Thu. Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha quê hương Giuse Nguyễn Gia Hoàng (SVD). Hiệp dâng Thánh lễ có quý Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý Sơ, quý anh chị Giáo lý viên, các em Thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn giáo dân.
 

Theo lời dẫn lễ: “Vầng trăng lung linh, nhẹ nhàng tỏa sáng trên dải đất quê hương. Chúng ta hãy ngước nhìn lên bầu trời và cảm tạ Chúa, Người đã ban tặng vũ trụ xinh đẹp cho chúng ta như một món quà. Người là ánh sáng; ai theo Người sẽ không đi trong tối tăm.”

Hòa chung trong bầu không khí tràn ngập niềm vui và hồng ân, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn với Cha Quản xứ Gioan Baotixita nhân dịp kỷ niệm 12 năm hồng ân thánh chức Linh mục.

 

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ gửi lời chúc đến các em Thiếu nhi nhân dịp Trung Thu: “Sống vui, sống khỏe và sống đẹp trong mọi giây phút của mình.” Ngài cũng cảm ơn mọi người trong đại gia đình Giáo xứ đã chung lòng góp sức tạo niềm vui cho các em Thiếu nhi, đặc biệt là các anh chị Giáo lý viên.
 

Sau bài Tin Mừng Mc 10,13-16: “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng”, Cha quê hương Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn:

Ngày Tết Trung Thu, Tết của các em Thiếu nhi, là dịp để các em nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương và những lời chúc mừng từ cha mẹ, người thân trong gia đình. Đặc biệt, qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta hãy nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời. Nước Trời dành cho những ai có tâm hồn như trẻ nhỏ. Các em hãy sống đẹp, bởi Chúa yêu thương các em vì sự đơn sơ và thật thà.

Ngài cầu chúc các em và mọi người luôn giữ cho mình một tâm hồn đơn sơ, thật thà như trẻ nhỏ, để được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm hồng ân Linh mục của Cha Quản xứ. Mỗi người cũng cầu chúc Cha có một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, để mỗi ngày Cha được Chúa yêu thương nhiều hơn; và trong tình yêu của Chúa, Cha cũng biết yêu thương mọi người nhiều hơn.

 

Sau Thánh lễ, vào lúc 19g15, tại sân Nhà Giáo lý đã diễn ra chương trình vui Trung Thu dành cho các em Thiếu nhi với chủ đề: “Trung Thu Hiệp Hành”.
 
 

Mở đầu chương trình, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ gửi lời chúc mừng đến các em Thiếu nhi trong ngày vui Trung Thu. Sau đó, Cha Quản xứ chia sẻ và tuyên bố khai mạc chương trình. Với chủ đề của ngày hôm nay, cũng chính là tinh thần của Năm Thánh 2026: “Cùng hiện diện, cùng đồng hành, cùng chia sẻ”, Cha cầu chúc những hy sinh và đóng góp của mọi người sẽ góp phần tạo nên một đêm Trung Thu hiệp hành, bình an và đẹp lòng Chúa, đặc biệt là mang lại nhiều niềm vui cho các em nhỏ.
 

Đêm văn nghệ diễn ra trong bầu khí vui tươi, sôi nổi với 12 tiết mục gồm kịch, nhảy và múa, do các anh chị Giáo lý viên cùng các em thiếu nhi đến từ các lớp Giáo lý thực hiện. Mỗi tiết mục mang một sắc màu riêng, góp phần làm cho đêm Trung Thu thêm phong phú, sinh động và tràn ngập niềm vui.
 

Ngay sau lời khai mạc của Cha Quản xứ, tiếng pháo hoa rực rỡ cùng màn múa lân đã mở đầu cho chương trình trong tiếng reo hò, cổ vũ của các em Thiếu nhi và cộng đoàn. Những tiết mục nối tiếp nhau đã tạo nên một đêm Trung Thu thật vui tươi, ấm áp và đầy tình hiệp hành.

Với sự chuẩn bị chu đáo và nhiệt tình của các anh chị Giáo lý viên cùng các em Thiếu nhi, đêm văn nghệ đã diễn ra tốt đẹp, để lại nhiều niềm vui và những kỷ niệm đẹp trong lòng các em cũng như cộng đoàn tham dự.

Khép lại chương trình là phần trao quà Trung Thu dành cho các em Thiếu nhi. Những phần quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đoàn, đặc biệt là Hội Hiền Mẫu, đã mang đến cho các em một niềm vui trọn vẹn trong đêm hội Trung Thu.

 

Trước đó, vào ngày 23.9.2026, Ban Caritas Giáo xứ cùng với Hội Hiền Mẫu có trao những phần quà Trung Thu đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại làng dân tộc thiểu số Dao, với tâm tình yêu thương và gắn kết trong tình thương của Chúa.
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Cao Hy
Ảnh: Thế Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây