Giáo xứ Vinh Hương

Phục vụ chứ không phải được phục vụ

Thứ bảy - 07/11/2015 05:57


Trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu, 05-11, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng Giáo hội được kêu gọi để phục vụ, chứ không phải để lo chuyện kinh doanh, và các giám mục linh mục phải thắng được cám dỗ sống cuộc sống ‘hai mặt.’ Ngài cũng cảnh báo những người ‘leo thang’ những người bám chặt vào tiền bạc.
 
Suy niệm bài giảng của Đức Phanxicô dựa trên hình ảnh hai người nô bộc trong các bài đọc trong ngày. Trước hết, là hình ảnh về thánh Phaolô, ‘người đã từ bỏ hoàn toàn để phục vụ, và phục vụ luôn luôn, đến độ cuối cùng bị phản bội ở Roma và bị kết án tử.’ Và Đức Giáo hoàng hỏi, ‘Sự cao cả này của các tông đồ từ đâu mà có?’ Từ Chúa Giêsu Kitô, và thánh Phaolô ‘tự hào vì phục vụ Chúa vì được chọn, vì có sức mạnh của Thần Khí.’
 
Kitô hữu được kêu gọi để phục vụ chứ không phải được phục vụ
 
Đức Phanxicô nói rằng, ‘Người Kitô hữu là người nô bộc, người phục vụ, người đó làm việc mục vụ, thiết lập nền tảng, tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, và không bao giờ trục lợi từ vị trí, quyền hạn của mình, hay để mình được phục vụ. Đó là một thừa tác viên, một nô bộc để phục vụ chứ không phải được phục vụ.
 
Tôi cho các bạn biết, tôi thật vui mừng, xúc động khi trong thánh lễ này, có vài linh mục bước tới và chào hỏi tôi: ‘Cha ơi, con đã đến đây để tìm gặp dân tộc mình, bởi con đã làm nhà truyền giáo ở rừng Amazon hơn 40 năm rồi.’ Hay gặp được một nữ tu cho biết, ‘Con đã làm việc 30 năm trong bệnh viện tại châu Phi.’ hay khi tôi thấy một xơ đã suốt 30,  40 năm chăm sóc cho người khuyết tật, luôn luôn mỉm cười. Đây là ‘phục vụ,’ đây là niềm vui của Giáo hội, là đi ra đến với người khác, luôn luôn, đi ra đến với người khác và trao cho họ sự sống. Đây là những gì thánh Phaolô đã làm, là ‘PHỤC VỤ.’
 
Nói không với thói leo thang, gắn chặt vào tiền bạc, trong Giáo hội
 
Đức Giáo hoàng nói rằng, ‘Trong Tin mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta hình ảnh của một nô bộc khác, người thay vì phục vụ người khác, lại bắt người khác phục vụ. Chúng ta đã đọc thấy những gì nô bộc này làm, thấy ông hành động tinh ranh thế nào để giữ vị trí của mình.
 
Trong Giáo hội cũng vậy, cũng có những dạng người này, những người thay vì phục vụ, nghĩ đến người khác, đặt nền móng, thì lại bắt Giáo hội phục vụ mình. Họ là người ‘leo thang’ những người gắn chặt vào tiền bạc. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu linh mục, và giám mục ‘đại gia’ như thế? Thật đáng buồn khi nói đến chuyện này, đúng không? Đặc tính căn bản của Tin mừng, của lời Chúa Giêsu Kitô kêu gọi, chính là phục vụ, phục vụ người khác, chứ không vì mình, luôn luôn lên đường vì người khác, quên đi chính mình. Nhưng có những người sống chìm trong tình trạng thỏa mái của chức vị mình có, kiểu như: ‘Tôi đã đạt được vị trí này, và tôi sống thoải mái,’ không cần phải liêm chính, hệt như những người Pharisiêu mà Chúa Giêsu đã lên án, những người xênh xang nơi quảng trường để mọi người nhìn thấy.’
 
Một Giáo hội không phục vụ trở thành một Giáo hội kinh doanh
 
Đức Phanxicô mô tả ‘hai hình ảnh Kitô hữu, hai hình tượng linh mục, hai hình tượng tu sỹ.’ ‘Và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy gương mẫu này nơi thánh Phaolô, một Giáo hội không bao giờ đứng yên, luôn luôn tiến tới và chỉ đường cho chúng ta.
 
Nhưng, khi Giáo hội hờ hững, khóa kín trong chính mình, hành động như chuyện kinh doanh, thì nó không thể là một Giáo hội phục vụ, thay vào đó đã biến thành một Giáo hội lợi dụng. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn mà Chúa đã ban cho thánh Phaolô, một sự tự hào luôn luôn tiến tới, luôn luôn từ bỏ những gì tiện nghi, và nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi cám dỗ, những cám dỗ dẫn đến cuộc sống hai mặt. Chính mắt tôi đã thấy một thừa tác viên, một người phục vụ người khác, nhưng lại bắt người khác phục vụ mình.’

Tác giả bài viết: J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

Nguồn tin: www.phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây