Kính thưa Cha Phaolô kính yêu,
Hôm nay, trong tâm tình xúc động và lưu luyến, cộng đoàn giáo họ Phaolô chúng con quy tụ nơi đây, để cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha trong ngày Cha rời nhiệm sở để đến với sứ vụ mới mà Giáo hội trao phó.
Cha kính mến, trong suốt thời gian đồng hành cùng giáo họ chúng con, Cha không chỉ là một vị mục tử nhiệt thành, mà còn là người cha, người thầy, người bạn luôn quan tâm, yêu thương và nâng đỡ từng người trong cộng đoàn. Cha đã hết lòng vun đắp đời sống đức tin, giúp chúng con ngày càng vững mạnh trong tình yêu Chúa. Những lời dạy bảo, những bài giảng sâu sắc, những cử chỉ thân tình của Cha sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người chúng con.
Chúng con cảm tạ Cha vì những hy sinh âm thầm, những ngày tháng miệt mài chăm lo cho đời sống thiêng liêng của đoàn chiên. Chúng con sẽ không quên những giờ phút Cha tận tụy với các công việc mục vụ, động viên, an ủi và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
Hôm nay, dù phải nói lời chia tay, nhưng chúng con tin rằng tình Cha – con trong Chúa sẽ mãi gắn kết. Chúng con cầu chúc Cha luôn mạnh khỏe, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để tiếp tục sứ vụ nơi nhiệm sở mới. Xin Cha cũng luôn nhớ đến và cầu nguyện cho giáo họ Phaolô chúng con.
Với tất cả lòng biết ơn và yêu mến, chúng con xin kính chúc Cha luôn bình an và thành công trong sứ vụ mới.
Kính chào Cha trong tình yêu Chúa Kitô!