Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Thánh Têrêsa Calcutta, Bổn mạng Cộng đoàn quý Sơ Têrêsa Calcutta Vinh Hương và Hiền mẫu Toán 3 Thanh Tân

Thứ sáu - 05/09/2025 09:01
Lễ Thánh Têrêsa Calcutta, Bổn mạng Cộng đoàn quý Sơ Têrêsa Calcutta Vinh Hương và Hiền mẫu Toán 3 Thanh Tân
 
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: LỄ THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA,
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN QUÝ SƠ TÊRÊSA CALCUTTA VINH HƯƠNG VÀ HIỀN MẪU TOÁN 3 GIÁO HỌ THANH TÂN

.
 Theo huyết tộc, tôi là người Albani. Theo quốc tịch tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin tôi là một nữ tu công giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian. Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu” (Mẹ Teresa).

Vào lúc 5g00  ngày 5/9/2025, tại Nhà thờ Giáo họ Vinh Sơn, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, Bổn mạng Cộng đoàn quý Sơ Têrêsa Calcutta Vinh Hương và Hiền mẫu Toán 3 Giáo họ Thanh Tân. Cùng đồng tế có Cha quê hương Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch (MF) và đông đảo cộng đoàn phụng vụ tham dự.

 Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế cùng cộng đoàn chúc mừng quý Sơ và quý mẹ chị Hiền mẫu cùng những người nhận Thánh Têrêsa Calcutta làm Bổn mạng.

Sau bài đọc và Tin Mừng, Cha giảng lễ Đaminh Saviô chia sẻ:

Chân mình thì lấm lấm lê lê
Mà cầm bó đuốc mà rê chân người.

Trong đời sống, lỗi lầm của con người thường đặt ra tiêu chuẩn cho người khác, mà chính mình không thể đạt tới, hay kết án tội người khác mà mình thường mắc phải. Chúng ta thường nhắc đến sự thành toàn đạo đức nằm ở sự xét đoán. Có thể người này giỏi về kinh doanh buôn bán, người kia giỏi về ngoại giao…

Qua bài Tin Mừng hôm nay, những người Pharisiêu và luật sĩ trước đây, họ tìm cách bắt bẻ môn đệ Chúa Giêsu trước khi ăn không rửa tay, giao tiếp với dân ngoại và người tội lỗi…hôm nay Chúa Giêsu và các môn đệ lại ngồi ăn với người thu thuế Lêvi, họ liền trách Chúa Giêsu và các môn đệ không lo ăn chay và cầu nguyện. Để trả lời cho vấn đề này, Chúa Giêsu khai mở cách nhìn nặng nề về hình thức của họ, họ chỉ biết ăn chay mà họ không hiểu được ý nghĩa việc ăn chay, và họ bị Chúa khiển trách. Thời Tân ước này, Chúa Giêsu là chàng rể, nên khi chàng rể còn ở với họ, họ không cần ăn chay và khi Đức Giêsu chịu chết, họ mới cần ăn chay, mong đợi Chúa Giêsu đến lần thứ 2 để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu còn dùng dụ ngôn chiếc áo mới và áo cũ, bình rượu cũ và rượu mới, Ngài nói các môn đệ không nên lấy vải mới vá lên áo cũ, cũng như rượu mới đổ vào bình da cũ, chớ xét đoán, đừng lên án ai. Trái lại chúng ta phải đối xử với mọi người bằng lòng yêu mến chân thành, vì Đức Giêsu ưa thích của lễ nhân từ chứ không cần hy lễ. Hôm nay lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, Bổn mạng Cộng đoàn quý Sơ, quý Sơ luôn biết chăm sóc các em khuyết tật, và còn giới Hiền mẫu Toán 3 Giáo họ Thanh Tân, biết yêu thương chồng, giáo dục con cái nên người trong cuộc sống hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn, ước mong sứ điệp lời Chúa hôm nay, giúp cho mỗi người chúng ta biết thay đổi tâm tính, để chúng ta biết sống quảng đại, biết kết hợp với Chúa Giêsu để trao ban tình yêu đến với mợi người.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Ý Chí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây